1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sweetlove_17, 10/05/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cố
    ai bảu các em cố kiếm chồng
    độc thân vui vẻ có hơn không
    cố gắng đeo gông em chả dại
    cố gắng làm chi việc kiếm chồng
    => độc
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Các cô đang cố kiếm chồng
    Trai làng rất hiếm chổng m...ông mồi chài
    Có cố thì cứ đợi trông
    Cố như thế ấy mất công được zì
    -------------------------------------------------------------------
    Cô tim thích độc thân kìa
    Trai làng tơ tưởng Tím dzìanuôi heo
    Độc thân xin hỏi vui không ?
    Hay là miệng độc trong mong có chồng ?

    Mồi đi
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 09:33 ngày 16/07/2007
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thả mồi bắt bóng ai ơi
    Cái cần rũ thế có mồi như không
    Mồi chài bằng một cái mông
    Thì anh xin kiếu anh không có thèm
    Bóng
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bóng
    lặng nhìn bóng nước mưa rơi
    mà nghe sóng vỗ chơi vơi cõi lòng
    bóng nước rơi vỡ từ lâu
    bóng người nghiêng ngả, trăng sầu lặng soi
    => nghiêng
  5. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nghiêng nghiêng có một bóng hồng
    Dạo qua dạo lại kiếm chồng chẳng ra
    Xa xa một đấng anh hào
    Lại gần mới thấy hoá ra anh còm ......
    ==> Còm
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Còm
    Nổi danh nhất tộc Nguyễn kia
    Anh Còm một đấng tình si của làng
    Anh Còm tim nặng tình mang
    Dáng tuy Còm thiệt, khối nàng vữn mê
    => dáng
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Dáng người như thể gió thổi bay
    Có ai khen nổi dáng lão này
    Một mai lão ấy đi lấy vợ
    Có người đi học tạo dáng thay !
    ==> Thay

  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thay
    thay áo thay giày ôi còn dễ
    thay một tấm tình nào dễ đâu
    tim nặng mang theo ngày tháng đó
    thay đổi liên hồi há là yêu
    => áo
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Tấm áo che thân ấm áp là
    Mà sao người ấy nỡ cởi ra
    Sao không mặc cả đôi ba áo
    Đỡ lạnh thân còm ...mỗi áo "Da"

    ==> da
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    da
    tấm áo da kia đã nhuốm mùi
    mùi thương mùi nhớ những buổi xưa
    áo da khi tối màu tôi tối
    thêm chút sáng kia da đổi màu
    nhái bé quá => màu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này