1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

    Trích từ bài của crazy_beggar viết lúc 16:36 ngày 27/07/2006:
    --------------------------------------------------------------------------------


    Kính thưa các Hội phụ lão, hội phụ nữa, hội thanh niên, hội cổ động viên, hội cầu thủ, hội địa chủ, hội ăn mày, hội thợ cày, hội trẻ chăn trâu, hội đầu lâu xương ống ?. làng Những người thích đùa ( NNTĐ ?" viết tắt thế này kẻo có người bên 7X gọi hội mình là hội Những người thích đú ?" thế mới chim kú chứ nị )
    Sau gần 2 tháng, kể từ ngày topic làm thơ con nhái II được lập 30/05/06, các thi sỹ làng ta đã hoàn thành việc xuất bản tập thơ thứ hai. Và bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ bắt tay vào xây dựng tập thơ con nhái thứ 3.
    Luật chơi như sau:
    - Cũng giống tập I, II mỗi người cũng sẽ làm một bài thơ tứ tuyệt, trong bài thơ tứ tuyệt phải có từ khóa được lặp lại tối thiểu 3 lần.
    - Người làm được bài thơ với từ khóa trước sẽ được phép đưa ra từ khóa cho bài thơ tiếp theo. Chú ý, từ khóa lần này sẽ phải là một từ có nghĩa, để tránh tình trạng đưa ra những từ vô nghĩa như tập thơ trước. Ví dụ từ "luyên" chỉ có nghĩa khi đứng với từ ghép như " luyên thuyên" hay từ " huyễn" trong "huyễn hoặc"- Một bài thơ làm sai luật sẽ không được chấp nhận từ khóa, và người làm kế tiếp sẽ làm lại từ khóa của bài trước đó.

    - Xin nói thêm: Ở đây chúng ra làm bài thơ 4 câu -gọi là bài thơ tứ tuyệt, nhưng không nhất thiết phải tuân thủ luật của thơ Tứ tuyệt Đường luật.
    Chúc vui vẻ, cả làng !
    Chúng ta cứ làm theo luật của tập II cho đơn giản mà ai cũng quen rồi. Nhưng các bác chú ý đừng ra đề bằng từ lóng nhá.


    --------------------------------------------------------------------------------
    Không

    Vẫn biết người xa mãi muôn trùng
    Lòng này ôm mãi nỗi nhớ nhung
    Không mong duyên phận, không nguyện ước
    Không màng tới chuyện thuỷ với chung

    => Nhớ

    =>
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Quên nhớ nhớ quên cũng vậy rồi
    Nhớ làm chi nữa chỉ đau thôi
    Ái ân xưa cũ đâu còn nữa
    Duyên mỏng phận nghèo kiếp đơn côi
    Kiếp
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 13:07 ngày 21/07/2007
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    kiếp
    duyên phận hai ta hết kiếp này
    chỉ là ảo vọng tựa gió mây
    đời đời kiếp kiếp duyên phận thế
    vẫn hoài mong mãi mộng tình say
    => mộng
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đời chỉ là mộng
    Mộng cũng là không
    Một kiếp long đong
    Cũng là ảo mộng
    Kiếp tiếp
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    kiếp
    kiếp này duyên muộn phận không
    đành thôi xin hẹn duyên nồng kiếp sau
    kiếp này thôi nhận khổ đau
    niềm vui hạnh phúc kiếp sau để dành
    => không
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Không duyên không phận thì thôi
    Không yêu chớ nói nước đôi hỡi người
    Không tiền không bạc vẫn cười
    Không lời ước hẹn với người kiếp sau
    Kiếp tiếp
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    kiếp
    ai dám bảo đời đời kiếp kiếp
    chỉ yêu người, mãi đợi người thôi
    nhưng em biết từ đây hết kiếp
    nhớ nhung hoài một bóng hình ai
    => nhớ
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhung chi một bóng hình
    Nhớ làm chi nữa chỉ mình với ta
    Nhớ khi nguyệt tận trăng tà
    Nhớ lời ước nguyện chung nhà kiếp sau
    Kiếp tiếp
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    kiếp
    kiếp sau xin một mái nhà
    kiếp này xin được làm ma cùng trời
    kiếp sau xin nhớ người ơi
    đừng cho dang dở , tả tơi cõi lòng
    => ma
  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tấm thân còm cõi tựa bóng ma
    Kiếp này tớ chẳng gánh sơn hà
    Ma xó ma men là tớ cả
    Rượu uống xong rồi tớ lại ra
    Kiếp tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này