1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Gieo mạ em gặt mùa vàng
    Gieo tình em gặt mênh mang nỗi buồn
    Gieo nhớ em gặt lệ tuôn
    Anh như chớp bể mưa nguồn mờ xa
    NHỚ
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Nhớ người trong cõi mù xa
    Nhớ từ kiếp trước nhớ qua kiếp này..
    Sẽ còn nhớ đến kiếp mai
    Mà thôi, có nhớ cũng hoài tuổi xuân.
    HOÀI <==
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Khéo khéo tên ai đặt là Hoài
    Thiên hạ nhìn nick gọi là Khoai
    Hoài - Khoai, thì cũng vần OAI cả
    Thế nên cứ mãi Hoài là Khoai
    (chả thấy hay nhưng cứ đúng luật là post)
    ----> KHOAI
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Khoai
    Khoai lang đem nướng thơm lừng
    Trời mưa tí tách không ngưng đc xèm
    Khoai tây nhìn thấy e hèm
    Đem lột hết vỏ rồi nhào khoai ra
    => lang
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Khoai gì cứ chạy lang thang
    Khiến cho thiên hạ bàng hoàng không thôi
    Hoàng hôn lột hết vỏ rồi
    Lang thang khắp chốn đáng đời Khoai lang
    ======> Vỏ
    Được tulipvang sửa chữa / chuyển vào 09:46 ngày 25/07/2007
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vỏ
    Khoai lang lột hết vỏ rồi
    Khoai thì đi mất vỏ ngồi nơi đây
    Giận khoai hay giận Tím đây
    Vỏ thương trách phận thân này gian trưng
    Phận
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ví Khoai đổi phận làm người
    Tây ta chơi tuốt chấp 10 người cơ
    Phận Khoai giờ vẫn bơ vơ
    Nếu có duyên phận hãy chờ Khoai nha
    Chờ
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tây Ta chấp hết cơ à?
    Khỏe cơ như thế, gừng già thật cay
    Chờ xem sự thể từ rày
    Chờ Hoài, chờ mãi, có ngày Khoai thăng
    -------> Thăng
  9. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Ngớ là được phút thăng hoa
    Nào hay vừa sáp vô là.. thăng thiên!
    Bác Khoai ơi, chớ có phiền
    Cứ o bế, Tím thăng liền chức cho
    Bế <===
  10. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Không thăng mà cứ o bế
    Bác Hoài như vậy đến ế mất thôi
    Phận Khoai thì vẫn thế dồi
    Đừng mong cơ hội đổi đời nghe anh
    ===> Dồi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này