1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ước gì anh được bế em
    Bế em xong lại thấy thèm bế con
    Cuộc đời khi hãy còn son
    Phải yêu cuồng nhiệt cho mòn gối chăn
    MÒN nào
    Ui, lúc nãy om lâu quá nên chậm rùi, thôi thì đề nào cũng được
    Hị hị, đã thế sửa luôn thành BM cho vui
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 25/07/2007
  2. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    làng
    làng đùa vốn rộng thênh thang
    nào đâu chật hẹp nhái làng đè nhau
    đè nhau rồi lại chạy mau
    không thì nhái khác đè đau la làng
    => đau
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em có anh
    Mà lại chẳng có anh
    Chỉ niềm đau là thật
    Và nỗi nhớ cồn caò không dứt
    ( thơ thế có đc ko nhỉ ? )
    -> Nhớ
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    @ Thứ Sáu: Thơ hay nhưng chưa đúng Luật chơi. Đọc luật trang 1.
    ĐAU
    Có người đau khổ vì yêu
    Biết là hư ảo vẫn nhiều thương đau!
    Cả Làng ơi, cứu Tím mau
    Kẻo không Thị Tím quá đau..., đổ khùng!
    (Hè hè..., cứ thích ghẹo pé rứa đóa)
    Khùng <===
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khùng
    ai khùng ai nói như điên đùa thoai em đây vẫn vậy vẫn hiền vẫn ngoan
    không khùng như pác nói quàng
    em mà khùng á cả làng đã điên
    => điên
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tím đau nên đã đổ khùng sao
    Mới khùng có tí, đến nỗi nào
    Ghẹo thêm chút nữa Tím ..bóp cổ
    (Miệng hét) Mi khùng chứ cóc phải là tau
    Cóc
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 25/07/2007
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ơ anh Khoai hà lại bị đè mấy phút mừ bị đè 2 lần khỏi ăn trưa nổi lun
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đúng là một phút đáng ngàn vàng
    Bị đè nên cũng phát điên
    Vì điên thơ thẩn luyên thuyên hết rồi
    Sáng giờ điên mất mấy hồi
    Tím ơi, đôi mắt sắp lồi ra đây
    Mắt <---vậy
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Điên điên nên Khoai bị đè
    Cóc làm thơ cóc Khoai về nhà luôn
    Về nhà thơ cóc vẫn tuôn
    Vợ Khoai điên máu tống luôn ra đường
    Có cả điên lẫn cóc nhá
    ĐƯỜNG
    Ối dzồi ôi
    Mắt trước mắt sau mới dám vào
    Tưởng mình một cõi có biết đâu
    Bà con xúm lại đè xẹp lép
    Mắt mờ chân chậm biết làm sao
    MỜ
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 12:03 ngày 25/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này