1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    HE HE HE
    Đè chit Em Tím dzồi
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 12:05 ngày 25/07/2007
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mờ
    mờ mờ không tỏ lối chi
    mờ mờ nên có đôi khi hớ hàng
    lang thang dạo bước trong làng
    nhái đâu nhảy bổ đè nàng quá đau
    => bổ
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 12:02 ngày 25/07/2007
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Bổ văn bổ mắt bổ thần kinh
    Ấy là thơ nhái của làng mình
    Ko nhanh nhái đè cho dẹp lép
    Ghét nhứt con nhái Tím rập rình
    Rình
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    "Thương nhau cau sáu bổ ba
    Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười!"

    Gửi em một miếng cau tươi
    Bổ ba bốn miếng, bổ mười..., tuỳ em.
    Tuỳ <===
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Rập rình để thả nhái ra
    Ngờ đâu đã bị bác ta rình... đè!
    Lại còn xoe xoé bài vè
    Phen này ông quyết rình đè lại ngay!
    Hô hô, bị đè 1 phát xẹp lép cái ngòi thơ lun!
    Rình (tiếp) <===
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ngồi rình Bé tím ra tay
    Ai dè lại có bác Khoai ngồi rình
    Cái trò thơ nhái thiệt tình
    Cả buổi ngồi cũng chỉ rình đè nhau
    Rình tiếp
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    rình
    rình mò đôi chút cũng hay
    rình mò đôi chút cơ may được đè
    ai hay ko có nàng nào
    được ngay con nhái nhảy vào rình ôm
    => đè
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đè lên đè xuống chẳng sao
    Rình xem em tím đè nhau với người
    Dù rằng ngoài mặt vẫn cười
    Biết đâu trong dạ ối người thấy đau
    Rình tiếp
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    rình
    sếp thik thì cứ việc rình
    rình xem thư ký xập xình với ai
    đang rình nước dãi chảy dài
    thòm thèm sếp chạy ra ngoài sếp đu
    => này thì "rình"
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ai rình thì cứ ngồi rình
    Vụ này mệt lém, cho mình xin thôi
    Rình đè nhau bẹp hết rồi
    Làm vài đề khác cho đời sang trang
    Sang nhá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này