1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Rình xem bé Tím đong trai
    làng trên xóm dưới các giai rập rình
    Riêng anh vẫn cứ làm thinh
    Rình rình ngồi đợi để bình vài câu
    Bình
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Anh về thưa với Mẹ, Cha
    Qua đón em Tím sang nhà được không?
    Tình bằng Tím đã sang sông
    Anh cho con sáo sổ ***g bay sang!
    (Sếp bị đè roài)
    Sổ <===
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Làm xong thì lại bị đè
    Từ Sang tưởng khó ai dè nhái tuôn
    Sang đây thơ nhái rập khuôn
    Sang sông bắt chú chuồn chuồn cho vui
    Khuôn
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng tớ được buổi sổ ***g
    Ai dè thả nhái bì đè bẹp lông
    Sổ ngang sổ dọc cũng xong
    Bị đè lần nữa thì không post bài
    ***g
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 13:09 ngày 25/07/2007
  5. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Xếp choáng kho ra đề rồi ?
    Mượn từ đè!
    He he có bé thích đè
    Anh xin làm cối anh đè lên trên
    Nếu ổn bé cứ rên rên
    Anh còn biết lối đè thêm cái chày .
    N-- Ổn

  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ***g
    chim khôn chim ở trong ***g
    bay qua bay lại rụng lông có ngày
    ***g kia tuy có khó bay
    nhưng mà ***g ấm cả ngày chim ăn
    => chim
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà bé Tím có thích Chim
    Thì nói đi nha, Tớ sẽ tìm
    Chim to chim nhỏ cho tím nắm
    Nhưng nhẹ tay thôi kẻo chết chìm
    Chìm
  8. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Chim
    Sổ ***g chim đã qua sông
    Bay về nơi đó có gì hay không?
    Nhìn ***g em vẫn ngóng chông
    Chim ơi ! Chim nỡ sổ ***g bay đi!
    Ngóng
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chìm
    ba chìm bảy nổi duyên kia
    có yêu thì nói không thì quay đi
    bồng bềnh chìm nổi làm chi
    cho lòng chìm đắm ướt mi mất rồi
    => nổi
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Thêm chày ko ổn được đâu
    Vì ổn áp có một đầu vào thôi
    Ai dè ông cắm một đôi
    Ổn áp mà cháy thì tôi bắt đền
    Làm tiếp "Nổi" của Tím đi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này