1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khibuon

    khibuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Buồn
    Người yêu chưa có, vợ thời không
    Quanh năm suốt tháng cứ lông nhông
    Chim non mốc meo không đưọc hót
    Cắt đi ngâm rượu uống cho xong
    CHIM
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chim
    Hết từ sao dùng từ chim
    Mấy cô mấy chị ngôi im không mần
    Chim chi chim lại không mần
    Rô ti đem nhậu em cần kết bia
    Mần đi
  3. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Người đừng thở ơi, người ra từ khóa chuối quá ạ
    Lần mần hay là tần mần đây
    Mần gì thì cũng chuối cả cây
    Thôi mình cứ làm dăm con nhái
    Xong rồi mình cao chạy xa bay
    BAY
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mần
    @backytocngan
    Chữ mần bảo chuối không thi
    Thì thôi em cố qua đi chữ mần
    Mần chi bác nói lại kỳ
    Thôi em kính bác 1 ly giải sầu
    ---------------------------------------------------------------------------
    Bị đè chít rùi
    Em đang cố với chữ mần
    Backy thả nhái bay gần phía em
    Nhái đâu nhái lớn lạ kỳ
    Bay qua bay lại nó đì lấy em
    Chữ Sầu
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 25/07/2007
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sầu
    mượn men cay để giải sầu
    sầu đâu ko hết lầu bầu cả đêm
    lần sau nếu có sầu thêm
    thì em sẽ chuốc say mềm người ra
    => say
  6. angel_dance

    angel_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngọt chè tươi mặc sức say
    Thử hỏi ở đâu thích hơn đây
    Say say tỉnh tỉnh quên trời đất
    Sống với trăng hoa, ngủ cùng mây
    ===> Mây
    @ Pé Suýt: Chị mi làm thơ vẫn ko lụi nghề đấy chứ!
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bé Tím say à bé Tím ơi
    Người đừng thở đọc lại luật chơi
    Sầu ư, tìm sầu gần đỏ mắt
    Say ngơ say ngẩn Tím mê người
    Bây giờ mới đúng là SẦU nhá
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sầu
    thế gian thoát khỏi chữ sầu
    làm gì có cảnh lầu bầu suốt đêm
    sầu thì mượn rượu tìm quên
    say men rượu ấy sầu thêm bội phần
    => say lại nhá
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mây trôi lơ lửng mây say gió
    Gió hững hờ gió chẳng say mây
    Mây ơi say tỉnh lại đi này
    Kẻo gió phóng đãng thổi đời mây tan tác
    Thực ra mình bị Angel đè rùi, nên làm cả mây lẫn say cho người sau khỏi phạm luật nữa
    TAN
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tan
    có lúc muốn tan thành con sóng nhỏ
    vỗ về ôm bờ hát bản tình ca
    có lúc múôn tan cơn say ấy
    chưa tỉnh đời đã tan một trái tim
    ak ak nhái thía => sóng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này