1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Có hợp thì ắt phải có tan
    Hợp hợp tan tan cũng chẳng màng
    Cứ nghĩ vẩn vơ làm chi nhỉ
    Thà đi viết báo đong giai làng
    ===> báo
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thông báo : bé đã bị đè quay lại xem đề của chị nhá!
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Sóng này chắc biết là sóng chi
    Vừa vào đã lại bị đè nì
    Sóng biển hay là sóng đài thế
    Nghĩ mà chẳng biết viết cái chi
    ===> Đè
    @Angel: Bà chị vưỡn ... pro lắm!
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đè
    lâu lâu bé mới được đè
    lâu lâu chị mới được đè bé ra
    nhái đây cái hội đè mà
    trá hình bậc nhất ở làng đú đây
    => nhái
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhái đây nhảy chồm hổm trong làng
    Cẩn thận khéo mà chúng nó phang
    Dân làng đang hè nhau chiến nhái
    Nhái trúng vào mặt lại vạ làng
    ===> Phang
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    phang
    nhái nào nhaí dám nhảy bừa
    gặp tay ai đó phang chừa nhái kia
    phang thêm cái nữa cho vừa
    nếu mà phang tiếp hết đời nhái kia
    => hết
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hết chồng hay hết cái gì
    Mà sao bác xổ tù tì thế kia
    Baby nhà bác sắp vìa
    Hết thì kêu lão cho thìa TT
    ===> Chồng
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chồng
    nếu biết chuyện kia cái sự chồng
    làng đùa em ở vẫn phòng không
    chồng em mải miết nơi phương ấy
    cớ sao lưu luyến mãi dáng chồng
    => lưu
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Phong lưu đài các vẫn thênh thang
    Chỉ tội anh đây mắc nợ nàng
    Phong lưu rồi cũng ra hèn kém
    Cái án phong lưu khách tự mang
    * Câu thơ cuối mượn của Nguyễn Du
    ====> Nợ
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ôi thôi hai con nhóc nhái này
    Lưu lưu luyến luyến mãi ở đây
    Có về nấu cơm không đi hả
    Không lưu tình nữa chị xuống tay
    Khiếp quá đi mất, chắc làng phải trao huân chương nhái cho nhóc Tím với nhóc Sweet thôi
    Nợ sao lại nợ lũ nhái này
    Bị đè gần chit vẫn còn cay
    Thôi mình giả nợ xong mình biến
    Về nấu mồi ngon cho chồng say
    Vẫn NẤU nhá
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 17:07 ngày 25/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này