1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nấu
    nấu cơm nấu nước chuyện mỗi ngày
    sáng trưa chiều tối chẳng rảnh tay
    mong mỏi một ngày chồng sẽ giúp
    về nhà nấu nướng sướng lắm thay
    => thay
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nấu cơm đã có kẻ nấu rồi
    Em chỉ cần nồi đó ngó thôi
    Tiểu thư đài các mà phải nấu
    Thì hư xong chảo, thủng cả nồi
    Bà chị bị nhái đè rùi
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 25/07/2007
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhái đè chết cả đám rồi
    Tiếp từ "Nợ" của em đê
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Ta Nợ em từ muôn kiếp trước
    Đến kiếp này ta vẫn nợ không thôi
    Nợ em mãi ,mãi ta vẫn nợ
    1 Đời yêu em nợ em đến ngàn đời
    Đến <--------------
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nợ giả rồi
    Tím không bị đè, làm tiếp THAY của Tím
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đi đi đến đến để làm gì
    Tình ơi xin hãy ngủ yên đi
    Đừng đến để rồi ta đau khổ
    Đi đi đến đến để làm gì
    ===> Tình
  7. kimonodo

    kimonodo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2003
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hehe em nấn ná tiếp thêm chiêu này nữa.
    Nhái bén ra nhái bén luôn nhá, các bác chuẩn bị tinh thần trước
    Tình ơi tình lỡ chi chi vậy
    Làm duyên ta ngắt bất thình lình
    Tình đi tình ở tình không lại
    Lửng lơ phát tức chỉ muốn binh
    --->sến
    (chơi khó các bác tí )
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Hễ ăn diện lại cho là sến
    Hát nhạc vàng lại bảo sến hơn
    Ai gieo vần sến cũng buồn
    Làm thơ con nhái méo mồm chả xong!
    Méo <==
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Loan roài các pác đọc kỹ luật và bài người trước nhá! Làm tiếp từ Méo của anh Mây, chứ chẳng lẽ làm cái đề của em
    Méo
    Sáng ra đã thấy méo này
    Méo gì không biết anh Mây chỉ giùm
    Không lại suy nghĩ tùm lum
    Anh Mây bị méo um sùm nói năng
    => Mây
  10. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    Con mèo méo mặc áo méo
    Kêu meo méo cứ đòi ăn
    Bác Mây ơi mời bánh dán
    Giữ ở làng để bắt chuột
    N--chuột
    Méo <==
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này