1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sáng ra đã đè đc 1 người rùi
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Mây gió tha hồ lượn
    Gió mây thoả sức vờn
    Làm mây hay làm gió
    Chon cái nào sướng hơn?
    Sướng <===
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sướng
    sáng ra Mây đã sướng rồi
    vào hội thơ nhái bồi hồi sướng ghê
    chắc đêm có cái mân mê
    sướng cho đến sáng tê tê vẫn còn
    => tê
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Bác Mây chưa tỉnh cơn mê
    Sáng ra đã bước tê tê vào làng
    Gặp em Tím đứng soi hàng
    Mãi mê nhìn Bác vẫn còn tê phê
    Phê
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    phê
    Người dưng đứng ngó mà phê
    ước gì mình cũng tê tê cùng nàng
    thôi thì đứng ngó miên man
    phê phê lẩu ngó còn hơn chẳng gì
    => lẩu
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Vừa đi ăn lẩu về đây
    Gặp đề "lẩu", tớ phang ngay một bài
    Hội thơ con nhái còn dài
    Lẩu thập cẩm nấu với vài món thơ...
    Phang <===
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    phang
    hôm qua phang rồi nay phang nữa
    nhái làng sao thik buổi giữa trưa
    lang thang thơ thẩn đôi ba chữ
    nhái phang một phát hết đong đưa
    ak ak nhái thiệt, tặng anh Mây vài con nhái cho vào món lẩu nhá
    => đong
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Trình đong pé Tím nhất Làng
    Đong trai đã được mấy chàng dở hơi
    Thế mà Tím cứ lả lơi
    Muốn đong cho đủ ngàn người mới thôi!
    Thôi <=== (Nghỉ trưa tí đã)
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    => Thôi
    Về đi anh về phía không em
    Em không đợi không chờ tình anh nữa
    Nhưng đừng làm cháy lòng em bởi cái nhìn rực lửa
    Anh chỉ vô tình đi qua em thôi
    => Lửa
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 lại sai luật từ khóa phải xuất hiện 3 lần trong bài nhá rút kinh nghiệm lần sau. Làm lại thôi của anh Mây
    thôi
    Thôi nhé hẹn hò xin gác lại
    Thời gian dành xây dựng tương lai
    Thôi tất cả trừ đong đưa nhé
    Thôi sao đành cái sự đong giai
    => đong tiếp
    hehe
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 26/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này