1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    huhuu, khổ thân tớ, mãi mà chưa rõ luật
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Luật dễ ợt. Tại bây giờ vắng bác C_B nên bà con cứ loạn lên, chứ ngày tớ mò vào đây thả nhái, bác ấy lườm cho một cái là nhớ luôn
    1. Bài thơ sau phải nhắc lại 3 lần từ khoá của bài thơ trước
    2. Từ khóa mình ra phải được nhắc đến trong bài thơ mình vừa làm.
    Đong đưa nhiều quá Tím ơi
    Đong thêm chút nữa tớ ngồi tớ xem
    Tím đong trai trẻ rõ thèm
    Ba bị cú, Ba bị ghen chồm chồm
    CHỒM

  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chồm
    chồm chồm mà gọi là ghen
    chồm chồm là nói ai thèm quá đi
    thèm mà ko được mần chi
    nên cay quá cỡ làm gì được đâu
    => cay
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    Ớt nào mà ớt chẳng cay
    Gái mà ăn ớt càng hay ghen chồng
    Cay cay rùi ế chổng ...ông
    Thôi thì nàng cứ nằm không cả đời
    ^^ lâu lâu mới làm thơ,nhái đè chết lun
    -------->Chổng
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chổng
    lâu lâu nàng mới làm thơ
    nàng cho chữ chổng làm mờ mắt luôn
    chổng này chổng cái gì đây
    hay là thỉnh thoảng vào đây sì pàm
    => mờ
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Mờ mở ảo ảo nắng sương mây
    Thiên hạ ngồi không ngó cả ngày
    Không tiền bụng đói mờ cả mắt
    Thèm một bạn hiền thoả sức say
    Đói
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đói cơm đói rượu đói cả tình
    Sếp ơi đời sếp nghĩ mà kinh
    Bao nhiêu tiền bạc nuôi thư ký
    Bây giờ xơ xác có một mình
    XÁC
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    xác
    sếp kia nay có một mình
    một thân một xác một bình rượu cay
    sếp nay xơ xác thương thay
    đem thân xác ấy về cày hội thơ
    => thân
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    => Thân
    Xác pháo mừng em đi lấy chồng
    Thân tàn ma dại tôi đứng trông
    Giờ đây em đã yên thân phận
    Tôi thấy thân tôi thật bẽ bàng
    ( lần này có đúng luật không ? )
    = > pháo
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    pháo
    pháo kia pháo của xưa rồi
    ngày nay đốt pháo là ngồi treo tr...ym
    thôi thì cứ đứng lặng im
    nhìn theo dáng ấy, nhói tim cũng đành
    => dáng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này