1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tiếng pháo tân hôn đã nổ rồi
    Pháo làm tan nát trái tim tôi
    Bây giờ tiếng pháo không nổ nữa
    Em cũng mới vừa ly dị thôi.
    =>dị
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tặng mấy bác mê cờ tướng như tớ
    Xe mười pháo bảy mã ba
    Xe công pháo thủ qua hà tốt tiên
    Mã kia đứng ở thế điền
    Pháo đầu đóng chặt là phiền lắm đây

  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hehe hum nai đè Mây rùi đè pna rùi sếp nữa hehe
    đè tập thể
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng giữa phố tên hàng Mã
    Gặp ngay Bạch Mã tung tẩy dong
    Mã mày chỉ may gặp ông chủ
    Chứ gặp tau, mày có nước đi tong
    (Sep: Anh không có ý rì nhá, chỉ vì vần quá chuối nên phải nặn, hị hị)
    ------> Nước
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hic ... lúc nãy quên một điều, là từ khoá đứng một mình phải có nghĩa. Dị đứng một mình không có nghĩa đâu bạn Na ơi
    Ly dị chồng rồi hãy nhớ tôi
    Vì tôi cũng ly dị vợ rồi
    Nối lại tình xưa ta sum họp
    Hai thằng ly dị mới xứng đôi
    NHỚ

  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    HIc hic, đương ngà ngà, tưởng đề là mã, hóa ra là dị, hic, khộ thưn tui
    DỊ
    Tưởng MÃ, hóa DỊ thế mới tài
    Mất không Dị bản, tưởng mình oai
    Hóa ra DỊ - MÃ đè nhau chít
    Chỉ khổ thân tôi, có nước choài (tức là chuồn ý ạ)
    ----> Nước
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    làm đề Tím ra mới đúng, nhái đè nhau loạn xạ. Thương anh yêu ghê chưa, 1 lúc bị đè mí lần thui thì làm Nhớ của bạn mình nhá
    Nhớ
    trong màn đêm ta mơ về nơi ấy
    nỗi nhớ còn đầy trống vắng đây
    người quay bước không lời ly biệt
    để ta bồi hồi nhớ mãi thoáng giây
    => giây
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Sặp, bị Bắc Kỳ đè, thẻo nèo thấy ngột thở
    NHỚ
    Nhớ làm chi cho đời đau khổ
    Nhớ làm chi cho dạ thêm sầu
    Nhớ làm chi cho vấn vương sầu
    Thà cứ quên cho lòng thanh thản
    ---> Quên
  9. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Nước !
    Mò về làng nhái bốn rưỡi chiều
    Đụng ngay phải nước của Anh Yêu
    Nước này có phải là nước tiêu (tiểu)
    Mà sao anh đứng ướt cả chiều !
    Tiêu !
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha toàn cao thủ xúm vào đè nhau
    hic ... cái đề dị kia khó điên mà còn bị đè
    Đúng luật làm lại dáng của Tím
    Dáng tím tha thướt xinh tươi (xạo đấy nhá, chớ tưởng thật thì chit)
    Dáng Sếp sấp ngửa như người đang say
    Anh Yếu dáng mỏng như Mây
    Chjỉ riêng Tóc ngắn dáng này rõ xinh
    XINH
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này