1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hôi
    hôi thì em chả bảo hôi
    hôi mà lại bảo ôi thôi thơm lừng
    anh đang say Bắc phừng phừng
    em đâu dám cản, lại mừng cho anh mu qua nói phét
    =>thơm
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    THơm
    Hôn nhẹ lên má gọi là thơm
    Không hôn chả hóa ra thằng Bờm
    thơm em một cái em thơm lại
    Nhắm mắt em cười: thởm thờm thơm
    ---> Hôn!
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hôn
    hoàng hôn nhuộm tím chân trời
    chim bay về tổ thuyền rời bến xa
    hoàng hôn trên biển bao la
    nụ hôn gửi gió mình ta ngồi buồn
    => ngồi
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    NGỒI
    Ngồi buồn cùng Tím nhái thơ chơi
    Hà Nội mưa bay trắng bầu trời
    Hoàng hôn trắng, ngồi làm thơ nhái
    Tím biếc buồn, ngồi đứng khơi khơi
    -----> Đứng
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đứng
    đứng đứng trông trông một bóng hồng
    cổng trường tan học một gã ngông
    xa xa thấp thoáng sân trường ấy
    dáng ai đứng tựa cửa ngóng trông
    => ngóng
  6. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn đứng ngóng trông ai
    Màu tím biếc nhuộm màu thương nhớ
    Lòng trông dạ ngóng hoàng hôn đến
    Đứng ngóng trông hoài một bóng ai?
    ==> Bóng
  7. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    NGÓNG
    Tím đang tựa cửa mãi ngóng trông
    Xa xa thấp thoáng bóng anh hùng
    Ngóng theo từng bước anh hò hẹn
    Trông chờ lóng ngóng Tím thẹn thùng
    --------> THẸN
    ỚI RỜI ƠI BỊ CHINH TIÊN SINH ĐÈ ỒI, BÓNG À? CHOẢNG LẠI XEM CÓ BỊ ĐÈ TIẾP KHÔNG.
    BÓNG
    Anh yêu em như trái bóng tròn
    Suốt ngày vất vả bóng lon ton
    Hai hai cầu thủ trên sân cỏ
    Đá bóng bay hoài, bóng hết son!
    ----> SON
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 18:14 ngày 26/07/2007
  8. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa cái tuổi còn Son
    Còn son còn phấn còn đong mấy chàng
    Ngày nay em chạy lon ton
    Theo chống từ thủa còn son đến giờ....
    ==> đến
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đến
    đến đâu rồi mấy pác ơi
    đè nhau như thế hết hơi mất rồi
    đến nay ơi ối nhái ơi
    đè nhau các pác đến chơi chít rùi
    ak ak nhái này mấy pác cứ gọi là ...
    => chơi
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Muốn chơi thì phải có xiền
    Thân anh đáng giá nhiêu xiền mà ham
    Ham chơi nhưng chẳng ham làm
    Chơi thì chơi được nhưng tham deck gì
    Nhái quá thể
    ====> Tham
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này