1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tham
    tham lam vốn tính làng đùa
    tham xiền ko biết hơn thua thế nào
    tham tình thì khỏi phải ngoa
    đong đưa kưa cẩm ai nào thua nhau
    => đong
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đong đưa ai cũng thích mà
    Nhà bác cẩn thận kẻo ngoa mất rồi
    Đong chi nhiều thế người ơi
    Đong vừa kẻo bị đá rơi giữa đường
    ==> Đá
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Tham thì thâm đó biết chưa
    Tham lam mấy độ mới vừa lòng anh
    Tham tài phụ nghĩa sao đành
    Thôi làm thơ nhái cho lành ai ơi
    Phụ
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đá
    hòn đá nằm ở giữa đường
    nhái thì nhảy bổ không lường đá kia
    mấy tay thơ nhái lia chia
    vấp phải hòn đá nhái đè càng đau
    => hòn
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Bị đè roài
    Đanh đá làm chi mấy ả ơi
    Đá như đá bóng, đá khơi khơi
    Làm các anh than ê mông quá
    Phụ tình bạc nghĩa chẳng phải chơi
    Phụ tiếp
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Hòn này chẳng biết hòn gì
    Hay là lại chính là hòn bi đây
    Cho từ khóa chuối thế này
    Nên ngồi nghĩ mãi cả ngày ko ra
    ===> Chuối
    @Sếp: Lại tiếp tục bị đè
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 27/07/2007
  7. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hòn đá mà biết nói năng
    Thì đây em Tím hàm răng chẳng còn
    Ba bị thì có hai hòn
    Hòn nào cũng nhỏ lại còn bon chen
    Răng
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chuối quá trời ơi quá chuối rồi
    Ngồi làm thơ nhái chuối quá thôi
    Bị đè mấy phát đau tim quá
    Bực mình nhái lại chẳng buông xuôi
    Bực
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác! Bị đè những 3 lần
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bực
    sếp bực nào có được chi
    vào hội thơ nhái mấy khi được đè
    bực thì vẫn bị nhái đè
    bực chi cho khổ thân nè sếp ơi
    =>khổ
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 27/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này