1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lệ
    lệ tuôn xong lại quay về
    là em của thuở chưa hề biết chi
    lệ kia thôi cứ tuôn đi
    khô dòng lệ ấy rồi thì lớn hơn
    => khô
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Khô khan lời nói thật là thô
    Khổ thì không sợ chỉ sợ khô
    Mượn lợi các cụ ta thường nói
    Ruộng đồng khô cạn chán bỏ bô (bố)
    Cạn
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Sống chi cạn nghĩ, cạn tình
    Cạn lòng, cạn nghĩa thì mình sống sao
    Nhìn đất thấp, nhìn trời cao
    Sống sao cho trọn đường nào cũng xuôi
    ===> Trời
    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 27/07/2007
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cạn
    biển xưa có cạn bao giờ
    tình xưa đã cạn mong chờ chi nhau
    thôi thì đôi phút lòng đau
    cạn khô dòng lệ, rồi mau tỉnh người
    => người
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bài nào đã post bị đè thì không sửa lại thành bài khác nhé Sweet
    chơi thế là ăn gian đó
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Người đi, ừ nhỉ người đi thật
    thẫn thờ một mình tôi đứng trông
    Người đi không một lời từ biệt
    Để lòng tôi tím một chiều đông
    => đông
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    trời
    người nam kẻ bắc cùng trờii ấy
    tựa như xa khuất cuối chân mây
    trời mây nhung nhớ về phương ấy
    người đã xa rồi khuất trời mây
    => xa
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Xa xa chỉ một bóng hình
    Xa xa cũng chỉ người mình thương yêu
    Duyên dày phận mỏng cô liêu
    Thôi thì cũng phải đánh liều cưa em
    Phận
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    phận
    năng lòng đôi chữ nợ duyên
    phận chi phận mỏng nên thuyền sang sông
    trách ngưòi sao chẳng chờ trông
    phận duyên đã hết thả sông tình này
    => nợ
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Phận em liễu yếu đào tơ
    Phận em gửi gắm xin nhờ yếu anh
    Huệ chi chỉ có một cành
    Long đong phận gái yến anh cứu giùm
    ===> Huệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này