1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Than ôi cái chuyện nợ nần
    Đau đầu nhức óc than thân suốt ngày
    Nợ tiền nợ bạc chẳng hay
    Nợ tình khó trả mai rày tính sao
    Óc
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ở đời nợ mỗi chứ tình duyên
    Long đong, lận đận, gái thuyền quyên
    Thuyền quyên chịu nợ anh hùng vậy
    Anh hùng vẫn nợ nghĩa thuyền quyên
    ==> Duyên
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ làm gì mệt óc thay
    Nghĩ đến nát óc vẫn ko tày
    Thôi thì mặc kệ đời run rủi
    Nghĩ nữa làm gì, mệt óc thay
    ===> Đời
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đời
    nghĩ đời cám cảnh phút cô liêu
    lệ kia hoen ứot một buổi chiều
    thôi lòng đã quyết xin vững chí
    đời là khúc nhạc đời đáng yêu
    => yêu
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Yêu là mật ngọt chết ruồi
    Yêu chỉ là cái nợ đời đấy thôi
    Nhưng yêu không thể thiếu rồi
    Cho nên vẫn có bao người muốn yêu
    ===> Ngọt
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ngọt
    mật ngọt thường bẫy được ruồi
    ngọt tình bẫy được lắm người đó nha
    cẩn thận nhưng vẫn thật thà
    tránh sao bẫy ngọt nhưng mà lắm gai
    => gai
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Gai tinh con mắt quá à!
    Mần lun con nhái cho "pà" biết tay
    Hồng nào mà chẳng có gai
    Gái xinh gai lắm - đong trai càng trình...
    Trình <===
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Anh nói bé nè gai góc chi
    Chông gai sóng gió có sá gì
    Từ gai tuy khó nhưng mà dễ
    Biết sẽ bị đè cũng cố thi
    Góc
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    trình
    trình này nói đến trình đi
    trình đong phải gọi ai là thần đây
    bây giờ lòng nhẹ như mây
    chẳng màng đến chữ nợ duyên làm gì
    => thần
  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thần tài gõ cửa nhà mình
    Thần tình ái gõ duyên tình chúng ta
    Chữ thần xin chớ đưa ra
    nhái răng nhái rứa khó tha (thả) nhái ghề (ghê)
    Cửa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này