1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cửa
    trái tim mở cửa đôi lần
    bước qua cửa ấy âm thầm bước ra
    thôi thì vui với người ta
    cửa kia khép lại đợi ai ngày về
    => khép
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Khép
    Cửa khép thì phải cài then
    Khép mà không chốt cái then được kì
    Tím ơi Tím khép làm chi
    Cái then anh giữ anh đi ra vào
    Then
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    then
    then kia em gối đầu giường
    cửa kia then ấy tơ vương nỗi gì
    then thì khoá cũng làm chi
    vào rồi cũng được làm gì chủ nhân
    => tơ
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0

    Đầu giường em nắm cái then
    Tơ trời đã định nói năn làm gì
    Cái then dính mấy sợi tơ
    Anh đây dạo bước theo tơ vào giường
    Sợi
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sợi
    anh xem sợi ấy sợi gì
    sợi tơ hay lại sợi chi loằng ngoằng
    anh muốn thì cứ vào thăm
    cửa thời mở được véo cằm anh luôn
    => thăm
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tím ơi em hỏi gì kì
    Sợi chi em nghĩ em suy loằng ngoằng
    Thăm em ừ phải thăm thôi
    Cam kia một bị không thăm rồi làm chi.

  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Kì ra nhiều ghét thấy ghê
    Kì trên, kì dưới, kì phê ko nào
    Nàng ơi chớ có ngó vào
    Kẻo chàng xấu hổ chàng nhào xuống sông
    ==> Ghét

    Được sweetlove_17 sửa chữa / chuyển vào 18:08 ngày 27/07/2007
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    => Ghét
    Tôi ghét người ta ghét vô cùng
    Ghét nhiều ghét lắm, ghét mông lung
    Chẳng hiểu vì sao tôi lại ghét
    Tôi ghét người ta có bíêt không ?
    => Mông
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Sao vẫn cứ bàn chuyện cái mông
    Nếu lỡ một mai em lấy chồng
    Cái mông kia để chàng nào giữ
    Rồi cứ ngồi mà ôm cái mông
    ===> Chồng
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chồng
    quay qua quay lại vẫn vần chồng
    chồng kia chưa ngán còn muốn không
    hay la hết tơ hết vần khác
    chán ngán rồi đây cái sự chồng
    => ngán
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này