1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Quanh đi quẩn lại vẫn là chồng
    Chồng chồng con có ngán ko
    Thưa rằng ngán tận chân răng đấy
    Ngán thay cái kiếp gái có chồng
    ==> Kiếp
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    kiếp
    kiếp này hãy sống thật tốt đi
    tính chi đến kiếp đẩu đâu nì
    kiếp này sống sao cho xứng đáng
    danh truyền muôn kiếp một thần đong
    => đong
  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Không đong nỏ phải nhu mì
    Mà đong đưa thía lấy gì làm yêu
    Phận mình con gái thần điêu.
    Đong tình, đếm tội,... làm liều sao đang?
    ------> Nỏ
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nỏ
    nỏ này Tím pó hand rồi
    nỏ này Tím lạ nhưng thôi làm liều
    nhái đây đâu phải nghĩ nhiều
    nỏ kia làm đại để chiều Núi đôi
    => nhái
  5. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mời bé Tím qua nhà
    Anh Kong Còm lắm nhái
    Nhái bé với nhái to...
    Núi mới rình đó Tím...
    ......> Rình
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    rình
    làng ta sắp mở hội rình
    ai ai cũng thích đi rình người ta
    nhất là lúc quãng vắng xa
    rình cô thôn nữ làng ta tắm hồ
    => vắng
  7. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đêm khuya vắng vẻ quá trời
    Ngồi đấy nhớ đến nụ cười người yêu
    Vắng người chỉ thấy buồn thiu
    Nghe mà vắng lặng, thương yêu mịt mù...
    ------------->Yêu

  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Xa rồi mới biết mình yêu
    Bóng người đã khuất đường chiều lá rơi
    Yêu người em ngóng cuối trời
    Người yêu ? Người nhớ ? Hay người dửng dưng
    RƠI
  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Phải tình rơi xuống mà mừng
    Tiếng mưa lách cách, rơi đừng ướt lưng...
    Lắm khi em nhớ người dưng...
    Gặp người yêu sẽ rơi mừng lệ đây!
    ---------->Gặp
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Núi đè mod ơi cứu cứu delete
    Rơi
    Rơi rơi đôi chiếc lá vàng
    Mùa thu chạm ngõ vội vàng hạ đi
    Xui chi nét đẹp tan hoang
    Buồn chi ngắm cảnh điêu tàn lá rơi
    Tàn
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 27/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này