1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Vái Trời làm tỉnh cơn nhầm
    Để con còn thấy lầm bầm nhiều hơn
    Nhầm gì mà cứ nhầm luôn
    Đêm vui ngày cứ luông cuông zầy hà?!
    -------> Cơn
  2. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc muốn lên cơn
    Cho nên mới đặt từ "cơn" thế này
    Lại đây em nói cho hay
    Lên cơn cứ việc, em đây ko từ
    ===> Lại
  3. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  4. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Cổ vũ Sweet cái nào. Có người bị Sweet đè rùi kìa.
    Lại đây em nói chàng nghe.
    Yêu thì yêu lắm,... lèm le thui mừ
    Lại đây em ngắm thử nào
    Chàng sao gầy thế, lại làm em lo...
    ----->Lo
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Việc gì em cứ phải lo
    Lo gì thừa thế, lo bò trắng răng
    Cho nên anh bảo em rằng
    Vừa vừa thôi chứ kẻo răng ko còn
    ===> Răng
  6. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Răng thì bị cướp sạch roài
    Đêm qua nằm nghĩ, yêu gì thấy ghê!
    Yêu gì răng cũng chẳng chê...
    Bập vào là cứ... hàm răng chẳng còn.
    ------->Chê
  7. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Che
    Lại thêm có một chữ chê
    Núi ơi núi hỡi suy mê núi rồi
    Ai chê cứ mặc họ chê
    Anh lấy núi chắc anh tê rần rần
    Mặc
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mặc
    mặc quần mặc áo chỉnh tề
    ta đi đú đởn rồi về lăn quay
    sáng ra nhìn lại ô hay
    đứa nào mặc lộn đồ này cho tau
    => áo
  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm cái áo tứ thân
    Cái quần không đáy làm anh... nổi khùng
    Áo chi áo cứ lùng nhùng...
    Tay anh từ độ anh hùng trót mang...
    -------> Trót

  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Trót mang cái kiếp má hồng
    Trót mang cái kiếp lắm chồng thế ni
    Chồng gì chồng lắm thế nì
    Trót mang rồi có làm gì được đây
    ===> Mang
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này