1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đa mang chẳng quản đèo bòng
    Trót mang một mối tơ lòng đùa chơi
    Ái ân mang hết cho người
    Giận lòng đã phụ một đời chung nhân

    ===> Phụ
  2. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ai người phu xướng phụ tùy.
    Còn quân sư phụ là gì hôm nay.
    Đã đành phụ với hôm qua.
    Ngàn năm sau nữa chẳng qua cũng là...
    --------> Xướng

  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    xướng
    xướng này đề thật khó nhai
    vài ba thi sĩ nhìn hoài lại ra
    xướng kia đứng đấy chật nhà
    em đây dọn xướng giúp bà kon vui
    => vui
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có còn gì nữa mà vui
    Cuộc tình hai đứa chia đôi mất rồi
    Em vui, anh khổ một đời
    Thôi thì đành phải gượng cười mà vui
    => Gượng ( có nghĩa hẳn hoi đấy, tra từ điển roài )
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    gượng
    gượng cười che lấp phần đau
    gượng cười để biết mất nhau thật rồi
    nếu mà gượng gạo thì thôi
    đừng nên cố ép cái tôi của mình
    => cười
  6. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Tại Còm vớ Hán với Nôm
    Thì mình cũng kệ cùng chôm chỉa về
    Thôi thì, Tím hãy cười đi đê...ê...
    Cười đon cười đả làm mê mẩn người...
    ----------> Vớ
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    vớ
    vớ được dăm chút tình dư
    ta đem ấp ủ khư khư trong lòng
    ta đem vớ vẩn vài dòng
    người ta vớ được thấy lòng ngộ ghê
    => ngộ
  8. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    NGỘ
    Cuộc đời lúc tỉnh lúc say
    Miết rồi cũng có một ngày ngộ ra
    Ngộ rằng ta quá thiết tha
    Ngộ rằng người ấy chẳng qua bình thường
    (hị hị hị, kg có ý nói ai ở đây nhé)
    ----> SAY
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    say
    say men rượu gọi là say
    say men tình ái ai hay là gì
    say rượu sẽ tỉnh tức thì
    say tình ai biết làm gì tỉnh đây
    (hị hị hị cũng chả có í gì sất)
    => rượu
  10. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Rượu vào thì lại lời ra
    Rượu vào rùi lại say ba bốn ngày
    Vậy mà ta uống chẳng say
    Rượu này sao uống chỉ cay cay lòng?
    => Cay
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này