1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    CAY
    rượu cay chót lưỡi đầu môi
    tình cay đem xuống nấm mồ cỏ xanh
    sáng ra mà đã hơi tanh
    cay này xin hẹn để dành nhái sau
    => lưỡi
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    SAY
    Em bỏ đi rồi để chữ say
    Tháng ngày mòn mỏi đầy thương nhớ
    Hỏi ngã say yêu đến bao giờ ?
    Rượu kia mượn chén say chờ người yêu.
    Lưỡi
    Lưỡi kia chút mật đầu môi
    Thương người em gái xa rồi ngây thơ
    Nói lời ai lưỡi lẵng lơ
    Lưỡi đâu có tội người trơ bạc tình
    Mòn
    Được nguoidungthoi sửa chữa / chuyển vào 08:34 ngày 30/07/2007
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sáng ra đã đè được 1 người
    Mòn
    bào mòn nỗi nhớ thời gian
    mòn đôi con mắt nhìn ngàn ngày xưa
    tim côi héo úa dư thừa
    xói mòn đá núi hạt mưa của trời
    => núi
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Núi
    Dăm lần mây có qua đây
    Để cho núi nhớ chớ mây héo lòng
    Núi ơi núi có chờ mong
    Một ngày dông tố mây vòng xung quanh
    Tố
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tố ak ak
    một ngày giông tố
    cả làng nhí nhố
    đi uống sinh tố
    đúng là bão tố
    pó hands lun
    => uống
  6. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Uống 1 ly, thấy đời quá đẹp
    Uống 2 ly thấy đẹp quá đời
    Uống... n ly thì đã thôi rồi
    Ngay đơ thẳng cẳng mặc đời thế nao...
    Mặc <===
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mặc
    mặc thế nhân tình xem hư ảo
    mặc kệ đời không thiết hư hao
    mặc gió mưa xoá đi tất cả
    mặc cho lòng chưa nhạt niềm đau
    => mưa
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nắng về cứ ngỡ là mưa
    Mưa đi nhớ những ngày xưa ướt mềm
    Ngồi nhìn mưa vắng bên thềm
    Cười bên khung cửa, giễu mình cứ tưng...
    -------> Ướt
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ướt
    ghét mưa ứot áo ai rồi
    ghét trời nắng toả mồ hôi ướt mình
    ghét cái lành lạnh mùa đông
    đêm đêm giá lạnh sờ ... ướt roài
    => đêm
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đêm nằm nhìn miệng chị Hằng
    Lúc tròn vành vạch, lằng nhằng tứ tung
    Đêm cười, đêm khúc khích hoài
    Làm chi mà phải xắn môi zậy nè?!
    --------> Môi

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này