1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    môi
    môi anh môi em môi 2 đứa
    một tối SG lất phất mưa
    run run say đắm nhìn trời đất
    môi lạnh tay run ngắm mưa phùn
    => mưa tiếp
    đạo thơ của đồng chí chồng tí
    tranh thủ tét chữ ký
  2. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    MƯA TIẾP NHÉ...
    Mưa,
    Mưa bay bay trên đường
    Mưa,
    Mưa rơi rơi trên tóc
    Mưa,
    Mưa lất phất trên môi
    Mưa,
    Mưa ươn ướt... cái quần.
    - Ui ui, đồ thô bỉ... Thơ đang hay thế mà!
    - Hehe, thơ cóc nhái mà lị!
  3. bluesky85

    bluesky85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2003
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Sorry, xí quên...
    => Cafe cho ấm nhé!
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Bluesky : đọc kỹ hướng dẫn trước khi sử dụng nha
    Tớ làm tiếp từ MƯA, mấy hôm nay Sài gòn mưa thật kinh khủng
    Chúng mình đã có một chiều
    Cà phê, mưa với tình yêu tràn đầy
    Mình em trở lại chốn này
    Mưa, mưa, mưa lại dâng đầy mắt em
    EM
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    em
    em và anh 2 người xa lạ
    thoáng gặp giữa đời, bất chợt xa
    em trở về, em không là em nữa
    thoáng chút buồn chút nhớ thời đã xa
    => thời
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thời trang thời tiết cũng như nhau
    Thay đổi xoành xoạch thế mới đau
    Con gái thời nay âu cũng lạ
    Hở trên hở dưới hở trước sau
    Đổi
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thời thơ ấu khi mình còn bé xíu
    Anh chú rể, em là cô dâu bé
    Thời thơ ấu bao nhiêu điều mơ ước
    Mong một lần trở lại thời ấu thơ
    Mong <-------------
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đổi
    đổi quần đổi áo dễ thôi
    ra hàng ra hiệu mua rồi thay ngay
    đổi lòng mình khó lắm thay
    tình kia dù chỉ 1 ngày khó quên
    => quên
  9. popeye_sailor

    popeye_sailor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Wow, lâu lâu ko online mà thơ cóc nhái đã nhảy tới phần 8 rùi. Nhanh thật. Thời gian có đợi chờ ai đâu bao giờ.
    Quên rồi lại nhớ, nhớ rồi quên
    Bao đêm rượu đắng cho môi mềm
    Quên rồi lại nhớ, quên rồi nhớ
    Luẩn quẩn muôn đời nhớ và quên
    -------------> Nhớ
  10. konqcom

    konqcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nhớ hờn nhớ giận em có nhớ
    Quên hẹn quên thề ai đã quên
    Góp từng phút nhớ phút quên
    Xa quên gần nhớ nên duyên chúng mình ...

    -----------> Duyên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này