1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Có duyên có nợ thì vui
    Có duyên không nợ ôi thôi là buồn...
    Thà không duyên nợ còn hơn
    Để giờ lỡ dở như đờn đứt dây.
    ĐỨT đi nào!
  2. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đờn đứt dây có khi nào ai nối
    Phận long đong đi đứt mối tơ vò
    Dép đã đứt sao không thay chiếc mới
    Má hồng đào day dứt mãi chuyện xưa
  3. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, bà con tiếp tục với từ Hồng nhé
  4. konqcom

    konqcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Hồng
    Má hồng day dứt tình xưa
    Tuổi hồng em đã tà lưa mấy chàng
    Hoa hồng gai góc bẽ bàng
    Tình hồng sao nỡ bỏ nàng mà đi ??? ​
    --------> nỡ
  5. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Em nỡ lòng sao, em nỡ sao?
    Nỡ lòng phụ rẫy mộng ước nào
    Đanh đá cá cầy không chịu được
    Mới nhìn đã tưởng em bị đao
    Nhái quá nhái quá
    Đao
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đao
    đao này khó quá sếp ơi
    làm em tốn mấy giây thời nhái ra
    đao bệnh đao bí hay là
    đoản đao phang nhát ra ma nhái này
    => bí
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Bầu ơi thương lấy bí cùng"
    Bí tuy khác giống nhưng chung một nồi
    Từ khóa gì chuối quá trời
    Tớ bí tớ thả vài lời tớ ra
    CHUỐI
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chuối
    chuối này cũng chuối thí mồ
    thì thôi tớ cũng nhái vồ cho xong
    trời thì chẳng nắng chẳng trong
    chuối cho một nải nhái mong hơn gì
    => nắng
  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    => Nắng


    Hôm qua dặm bước bên đường
    Lặng nghe cái nắng tư tương ở lòng
    Nắng ơi, nắng hỡi biết không
    Làm sao đong được ai lòng ấy hơn?
    ------>Lòng
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    "Màu nắng hay là màu mắt anh"
    Vũng tàu một buổi nắng vàng hanh
    Hai đứa dắt nhau đi nghịch sóng
    Sáng nay nhìn nắng Tím nhớ anh
    Ặc ặc ... Núi đè
    Đong lòng sao được Núi à
    Lòng người sâu thẳm như là giếng khơi
    Lòng mình như trận mưa thôi
    Hạt vào lòng giếng hạt rơi chốn nào
    GIẾNG
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 31/07/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này