1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Đao !
    Một đao cho lão Kông còm
    Một đao vì lão dám tòm Tím tôi
    Thư ký và Sếp một đôi
    Một đao hai nhát ôi thôi một đời
    hihi, sáng dậy hăng tiết chém linh tinh.
    Óai, bị Tím đè ngửa rồi, vắng không quan sát, tội thân tôi
    Tím mang từ bí re đè
    Gẹo ta bí quá e e mấy từ
    Bỗng nổi lên tiếng ư ư
    Bắc kỳ bí tứ từ từ đè lên
    Cẩn thận, ấn F5 một phát, híc lại 2 người đè, lần này phải quyết ăn thua mới được
    Lòng !
    Sáng ra lòng dạ bồn chồn
    Núi Đôi thơ thẩn để hồn ở đâu ?
    Chắc là hôm tối ăn Gâu
    Lòng ấy không chịu lòng đau ầm ầm
    Hồn !
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hồn
    "người đi một nửa hồn tôi mất
    một nửa hồn kia hoá dại khờ"

    một nửa hồn thôi ôi một nửa
    khờ dại bao ngày vẫn chơi vơi
    => vơi
  3. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Chơi vơi cạnh dậu mồng tơi
    Em Tím một nửa chơi vơi giữa đời
    Về Tâm tình quán em ơi
    Để anh san sẻ cho vơi nỗi sầu !
    Sầu !
    Được geotimes2005 sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 31/07/2007
  4. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Đè phát cho chit Gẹo nè
    Tím quay lại trang trước đi . Thấy Gẹo là nhắm nghiền mắt lại
  5. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, bị đè rồi còn cố mà sửa, sửa sau thì chịu đi
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0

    "Sầu đong càng lắc càng đầy"
    Mình bị đè chit lăn quay càng sầu
    Một đàn nhái nhảy nhao nhao
    Sầu đời mình ứ thèm vào đây. Ra
    RA
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ra
    đi ra rồi lại đi vào
    đi vào nhả nhái rồi lao ra ngoài
    ra vào ôi thấy mệt nhoài
    vì sự nghiệp nhái ai hoài sức đâu
    => sức
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Đúng roài, phí sức mần chi?!
    Hơi đâu quơ lấy những gì xa xôi...
    Ta nên giữ sức cho... chồng
    Mai kia, mốt nọ... sức cần lém nghen!!!
    ------> Chồng
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Cần gì phải giữ sức cho chồng
    Đi lượn lung tung có thích không
    Làm chồng thì mới cần giữ sức
    Chồng không đủ sức quẳng xuống sông
    LƯỢN
  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Lượn đi cho nước nó trong
    Lượn đi mấy chú đòng đong giở người
    lượn đi kẻ khóc người cười
    Ối chao từ lượn lắm người éo le
    Giở
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này