1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    giở
    giở người nên mới vào đây
    giở người nên mới nhái lây cả làng
    giở người nên lượn đong hàng
    lượn qua lượn lại cũng quàng ai kia
    => lây
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tiếng Việt mình có chữ giở sao ?
    Sếp ơi sếp xem lại thế nào
    Em tìm đỏ mắt không thấy giở
    Dở hơi hay là giở làm sao
    Ặc ... ặc ...
    Sếp lây bệnh ngọng của Tím rồi
    Dở hơi lại cứ viết giở hơi
    Lây ngọng qua đường nào vậy nhỉ ?
    Chắc lây qua đường lưỡi mà thôi
    LƯỠI
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 16:29 ngày 31/07/2007
  3. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Cái lưỡi của Vắc tài ghê
    Múa lưỡi khủng khiếp gieo thơ kinh hồn!
    Hãy về lo chuyện chồng con
    Nó giận cắt lưỡi chẳng còn để... đong.
    Cắt <==
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Mây về cắt ấy thả trôi sông
    Cắt đoạn tơ tình còn dang giở
    Cắt tóc đi tu trả hận lòng
    Hận
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hận
    hận lòng thôi trả trôi sông
    thả xong cục hận anh dông về làng
    về làng anh lại đong hàng
    gieo thêm cục hận giả nàng ngày xưa
    => ngày
  6. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Trả tím cục hận từ ngày xưa
    Vì biết ngày nay Tím phụ tình
    Ngày mai Tím lên xe màu Tím
    Để lại mình Sếp nỗi cô đơn
  7. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Suốt ngày quên ra đề
    ==> Sếp
  8. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Sếp ơi có ai gọi Sếp này
    Sếp hãy mau mau trở về đây
    Kẻo không em Tím mà nổi giận
    Thì thôi, chắc Sếp sẽ tan thây!
    Gọi <===
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Gọi chi gọi lắm rứa huynh àh
    Lắm người gọi thế bực đó nha
    Làm đệ hắt xì hoài không hết
    Hôm qua say quá hổng có nhà
    nhái qúa thể
    Say
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    say
    sếp say thư ký có say
    đêm qua gác ấy lung lay ầm ầm
    sáng nay sếp tỉnh lầm bầm
    lần sau có ấy đek cần phải say có nhớ & biết gì nữa đâu
    => sếp tiếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này