1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ý
    ý này ý của sếp kia
    hay ý ai khác gom về sếp luôn
    thu vàng lãng mạn nhưng buồn
    trái non hái vội há còn ngon không
    => vàng
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đi nhặt lá vàng
    Tình duyên đứt đoạn lang thang giữa đường
    Lá vàng rơi rụng bên lề
    Thương người chung thủy tìm về vàng son
    Son
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    son
    mắt nhìn thoảng nét u buồn
    mặt mày ủ rũ tóc buông hững hờ
    má hồng son phấn nhoè mờ
    vàng son có buổi gái son 1 thời
    nhái quá
    => hồng
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Hồng
    Má hồng chứa thắm vội vàng
    Thuyền hồng một chiếc đưa nàng sang sông
    Thiệp hông lời hứa thôi tan
    Còn duyên, còn nợ kiếp sang xin chờ
    Chờ
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chờ
    chờ người chờ mãi chẳng qua
    thôi thì đành bước chân ra khỏi chờ
    người thời vui vẻ nơi mô
    để người buồn tẻ hết chờ rồi mong
    nhái to quá
    => mong
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Mong
    Mùa thu mong lá đừng rơi
    Để ta không chịu tả tơi cuộc tình
    Mong sao tim cứ lặng thinh
    Âm thầm mong nhớ bóng hình cô em
    Lặng thinh
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lặng thinh
    lặng thinh giây phút chia xa
    lặng thinh giây phút nào qua mất rồi
    lặng thinh ngồi ngắm sao trời
    chợt cơn gió thoảng lá rơi trong vườn
    => vườn
  8. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vườn
    Vườn tình đã rộng thênh thang
    Sao mùa thu đến đeo mang nổi sầu
    Vườn nơi hò hẹn ban đầu
    Vươn nơi ghi dấu nổi sầu hôm nay
    Ghi dấu
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ghi dấu
    một lần ghi dấu khó phai
    cố thêm "ghi dấu" một bài nữa thôi
    lần sau chớ có lôi thôi
    ra từ "ghi dấu" cái môi nó bầm
    => môi
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Môi
    Lặng nhìn gió cuốn lá bay
    Bờ môi câm lặng mơ ngày chưa xa
    Khi ai ở cạnh cùng ta
    Môi ai gắn chặc môi ta chẵng rời
    Rời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này