1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Môi gắn chặt môi chẳng rời à
    Thế thì ăn uống làm sao ta
    Môi không rời môi - Chưa từng thấy
    Như vầy chắc cuộc sống rời ta
    ĂN nhỉ, đói
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    rời
    nhẹ bước rời chân khỏi chốn này
    rời xa hư ảnh tình khói mây
    một bước chân đi không ngoảnh laị
    rời xa chốn cũ tình xa bay
    => bay
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ăn
    giờ này mà Tóc chưa ăn
    còn mê thơ nhái chẳng ăn chứ gì
    thôi thì cố nhả nhái đi
    rồi đem mần thịt ăn liền sẽ ngon
    => thịt
  4. fatory

    fatory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thịt
    thịt thà đầy ấp một mâm
    mời anh, mời chị ta cùng xơi chung
    mừng ngày hạnh phúc bền lâu
    mừng ngày anh chị nên duyên vợ chồng
    mừng
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mừng sao cho được mà mừng
    Có mỗi miếng thịt biết dùng sao đây
    Phải ba miếng thịt thế này
    Thịt thà nhiều thế mới quay sang mừng
    Cả mừng cả thịt rồi, bà con làm tiếp từ MIẾNG nha
    @ Gà mập (fat) : Từ khóa phải được nhắc đến ít nhất 3 lần trogn bài mới hợp lệ. Weo com to Nhái
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    miếng
    miếng ngon đem bỏ bát mình
    miếng ngon ai lại làm thinh thế này
    làng đùa nên chẳng có ngay
    miếng ngon dành hết có ngày mất răng
    nhái quạ
    => hết
  7. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hết-còn, hoài cứ lăng quoăng
    Ta gom mấy đứa đang chơi trốn tìm
    Về nhà thả hết xuống sông
    Cho kinh suốt kiếp... lông bông hết đời.
    -------> Kiếp

  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Kiếp này Núi cũng giống Bắc kỳ
    Kiếp sau Núi đổi giới tính đi
    Vào làng cho Bắc kỳ cưa cẩm
    Kiếp này tớ nhìn Núi ... hì hì
    HÌ (có nghĩa đấy)
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    hì hục cho ra đàn nhái to
    Backy sung sướng gáy khò khò
    tỉnh dậy thấy không ai tiếp chiến
    hì hì vui vẻ trả khoá cho
    ak ak
    =>đàn
  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Gảy đàn tưởng nhớ Tương Như
    Hay là Kiều lễ Hoạn thư đây mà
    Tiếng đàn vọng với Hằng nga
    Đàn anh đàn chị đứng ra nhái đè
    Lễ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này