1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0

    Phụ nữ là chúa hay hờn
    Cứ đày thiên hạ chờn vờn xung quanh
    Khó chiều nên bảo: lanh chanh!
    Khó đâu mà khó, "chọn canh" thôi mà...
    -----> Hờn

  2. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    ======>hờn

    Em ơi hờn dỗi làm chi
    Để anh fải mệt, để anh nhọc lòng
    Hờn đi hờn lại vẫn không xong
    Thôi thì em cứ '' làm'' xong hãy hờn!
    ======> Làm
  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Làm trai phải tính thiệt hơn (chớ?!)
    Cứ làm cho sướng, "son sơn" cũng là...
    Khi nào hái được sao xa.
    Chắc là chưa muộn, làm ra làm vào...
    ---->Trai.
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Làm trai cho đáng nên trai
    Đi đâu cũng có bộ bài dắt lưng
    Lúc xuống bể khi lên rừng
    Lúc nào cũng phải thẳng tưng: Trai mà
    Bể
  5. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    "Đời là bể khổ", Phật ơi...
    Em rằng: Bể là khổ đời, lắm đau!
    Khéo rồi bể cả xanh dâu...
    Nhưng đừng thẳng quá... làm đau chủ chừ!
    --------> Đau
    Được VeThamNuiDoi sửa chữa / chuyển vào 11:55 ngày 23/07/2007
  6. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đau thật là đau hội nhái đè
    Vào xem chỉ thấy sêp kêu la
    Em Tím mỗi ngày đòi được ký
    Sếp thì đau quá phận nhái đè
    ==> Đè
  7. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    ĐÈ
    Sếp vào đè ngửa ku Chinh ra
    Không đè nó sẽ sớm la cà!
    "Hàng Ngang" nó lượn, đè ngang ngửa
    Ối cái thơ kia, sợ sợ là
    -> RA ()
  8. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn nghĩ ngợi, ối thật là...
    Thế nào thì gọi : Cái Sự Ra?
    Ra còn, ra hết, không... thì tốt?
    Nghe mà phức tạp, quả thật là...
    ---------> Tạp
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Cái tô píc này Tạp bí lù
    Thơ thì tạp nhạp, ý lu bù
    Đề ra là tạp sao khó quá
    Nghỹ mãi không ra muốn cắt K... u
    KU
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ku
    ku kia sao để ku này
    gái làng e thẹn đỏ gay hết roài
    lần sau chớ có ku này
    không thì thơ nhái có ngày héo hon
    => thơ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này