1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lễ
    lễ này sếp muốn lễ gì
    đời nay nhiều lễ sếp thì thích chi
    hay sếp đang muốn về làng
    sếp đem sính lễ rước nàng về dinh
    => sếp
  2. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Sếp đã nói rồi sếp muốn sang
    Thưa với cha mẹ được rước nàng
    Mà sao Tím vẫn ơ hờ thế
    Tội sếp một mình vẫn đa mang
    Tội
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tội
    tội tình chi rứa người ơi
    lòng còn vương vấn duyên thời đã xa
    thời gian rồi cũng sẽ qua
    tội gì mà nóng vội vàng tội chi
    => vội
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Vội vội vàng vàng để mà chi
    Thả nhái ra đây để bị đì
    Nhắn người thư thả khoan đừng vội
    Chỉ để đùa vui chứ có chi
    Đì
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đì
    chắc xưa đi học cô giáo đì
    bây giờ sếp mới doạ chứ chi
    đì kia sếp thích làm từ khoá
    em cũng cố nhai cái chữ đì
    => chữ
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chữ Thật là sống thẳng ngay
    Chữ Nhẫn là để có ngày thành công
    Chữ Tâm ai có ai không
    Thật Nhẫn Tâm thì cũng đồng ý thôi
    Nhẫn
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Có người kiên nhẫn tỉ tê
    Giả đò nhẫn nại, thả... rê khắp Làng
    Bao giờ Sếp tán đổ nàng (Tím)
    Thì tròng chiếc nhẫn, rồi mang Tím zìa!... hì hị
    Tròng <===
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Thương người một cổ đến hai tròng
    Tròng trên tròng dưới có khổ không
    Than thay tròng này sao khó vậy
    Thôi thì thả nhái có được không
    Cổ
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cổ
    cổ ai trông thật là cao
    làm bao con mắt xuyến xao khi nhìn
    cổ thêm vai nhỏ thon xinh
    bao trai đắm đuối trắng tinh cổ nàng
    ak ak quá nhái
    => trắng
  10. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đã sắp về làng
    Trắng màu hoa sữa thơm tràn mái tranh
    Đôi yêu... lục đục bên mành.
    Thề nhau trắng tóc, trắng xương... vẫn tình.
    -------> Lục
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này