1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lục
    lục tìm ký ức ngày xưa
    tìm câu lục bát ngày mưa một thời
    bất chợt lòng thấy chơi vơi
    theo miền lục bát về nơi tâm tình
    => bát
  2. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Bát ngát trăng thu, bát ngát trời
    Em về, bát ngát cả hồn tôi
    Tình yêu từ đó dâng tột đỉnh
    Khi quá đỉnh rồi..., đến tả tơi! he he...
    Tột <===
  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Làm chi mà tột dữ trời
    Từ từ thôi chứ kẻo mình lại tê...
    Tột từ trên đỉnh tột về...
    Rồi còn bao sức mà... rê tiếp zầy?!
    -----> Rê

  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    rê này quá chuối Núi à
    lần sau chớ có mà ra rê này
    rê qua rê lại vài ngày
    hội nhái chạy hết có hay làng buồn
    => làng
  5. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Làng này có lắm lắm rê
    Buổi sáng rê nhỏ, buổi trưa rê già
    Trong làng con gái người ta
    Phải đâu là mấy đám hoa lỡ làng...
    --------> Lỡ

  6. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0


    Núi đôi chưa đến đã hay
    Hai hòn ở đó lỡ là là sao?
    Làng này gái tuổi má hồng
    Xin đừng nói lỡ để mà lỡ duyên
    N-- Duyên
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đầu làng cô gái cười duyên
    Giật mình anh tưởng thằng điên bị cù
    Cuối làng ông lão gật gù
    Duyên gì duyên quá, thầy u mất nhờ
    ---> U
  8. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Âm u thời tiết âm u
    Thầy u bèn bảo thằng ku ra đồng
    Ra đồng nó đứng tồng ngồng
    Hoá ra nó lại ra đồng rửa ku
    Rửa
  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chợ về
    Mua liền hai kẹp tóc
    Bạn bè gặp bảo: rửa!
    Thế thì rửa chứ sao.
    Ô hay, có gì đâu.
    Thế mà đành... phải rửa.
    ---------> Kẹp

  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đi chợ về
    Mua liền hai kẹp tóc
    Bạn bè gặp bảo: rửa!
    Thế thì rửa chứ sao.
    Ô hay, có gì đâu.
    Thế mà đành... phải rửa.
    ---------> Kẹp

    [/QUOTE]
    Mốt ơi họ phạm luật nè
    Luật rằng tứ tuyệt sao đè 6 câu
    Mốt ơi hãy kẹp lại mau
    Kẹp lên kẹp xuống cho nhau hài lòng
    Hài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này