1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    biển
    xa biển đà lâu lòng thoáng nhớ
    ngày nào biển hát dỗ cơn mơ
    từ ngày phố thị đà quên mất
    biển vỗ bờ kia thoáng thẩn thờ
    => mơ
  2. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Biển thì em cứ mơ hoài
    Ngày nào cũng tắm cũng nhồi như mơ
    Biển xanh, cát trắng, trăng mờ...
    Da nâu một cõi mộng mơ biển là...
    ------> Nâu
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nâu
    trời buồn trời đổ mưa ngâu
    loanh quanh mỏi mệt cốc nâu ấm lòng
    nghĩ lòng ai thật lòng vòng
    tóc nâu, nâu ấm long đong lục bình
    => lục
    ai làm bài về lục bình nhé! loài hoa Tím thik
  4. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Lục bình ai thả trôi sông
    Cái màu tím ngát mênh mang trong chiều
    Làm chao lục dục thất tình
    Ai về lục lại góc vườn có hoa...
    ---------> vườn
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    vườn
    Bước ra vườn nhặt cành hoa tím
    dõi mắt nhìn theo một bóng chim
    vườn yên ắng hoa khoe sắc thắm
    vào vườn yêu nhói buốt con tim
    => chim
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Chim trời, cá biển biệt tăm
    Hoàng hôn đã xuống ghé thăm biển chiều
    Xa trông một bóng chim hồng
    Lẻ đôi lẻ bạn chim không ngớt sầu
    Bóng
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bóng mình anh ngỡ bóng ai
    Đuổi theo hình bóng tìm hoài chẳng ra
    Bóng hồng nhác thấy nẻo xa
    Lên ngay kế hoạch để mà đong đưa
    ====> Hồng
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hồng
    hồng xưa gai đã rụng rồi
    hồng nay héo rũ tả tơi cánh buồn
    đưa tay bắt cánh chuồn chuồn
    chuồn bay đi mất hồng buồn chơ vơ
    => gai
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Gai hồng, gai bưởi, gai mây
    Gai này xin hỏi bác đây gai gì
    Để em còn viết thành thi
    Gai này dùng để làm gì bác ơi
    ====> Mây
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mây
    mây trôi hờ hững cuối trời
    mây đem thương nhớ xa xôi phương nào
    mây ơi có đến trời nao
    nhắn giùm người ấy sống sao vui vầy
    => trời
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này