1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ngó lên trời, trời cao ***g lộng
    Ngó xuống đất, đất rộng mênh mông
    Thân em giờ vẫn chửa chồng
    Trời ơi sao nỡ bất công vầy nè
    ===> Chồng
    Mượn lời của ... một số bác trong làng
  2. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Gai !
    Trước cùng Tím vượt chông gai
    Hôm nay Tím đã dựng đài kén Phu
    Ba bị vừa mới ra tù
    Gai gai cột sống phóng vù xuống ao !
    Híc tưởng khôg ai, sao mình tòan bị đè thế nhỉ ?
    Trời !
    Đang ngồi chén thịt con cầy
    Ngẩng mặt nhìn trời chợt thấy mây trôi
    Lại nghĩ cái cảnh xa xôi
    Trời ơi trời có giúp tôi phen này !
  3. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Bị đè 2 lần. Khổ thân bác
  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chồng
    làng ta có topic ế chồng
    vào đó than chồng sướng hơn không
    còn đây hội nhái làm thơ nhái
    chớ nên than thở cái vần chồng
    => thơ
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Thơ thơ thẩn thẩn chẳng làm chi
    Các bác muốn ư? Thích thì tuỳ
    Chỉ cần 2 phút là xong tuốt
    Thơ con nhái cụ cũng thành thi
    ==> Nhái
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhái
    hội nhái làng ta sao lắm nhái
    nhái Suýt đè Gẹo ra tím tái
    một mai nếu có rời hội nhái
    nhớ hoài nhớ mãi những con nhái
    => nhớ
  7. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhái thì ai nhớ làm gì
    Nhớ để làm gì phí công đi
    Chẳng thà nhớ ngay chàng ếch đấy
    Nhớ món ếch xào, nhớ quá đi
    ===> Chàng
    Tâm hồn ăn uống
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    chàng
    chàng chàng thiếp thiếp làm chi
    chàng đi thiếp ở mần gì được đâu
    thôi thì làm một cốc nâu
    Tê tê ngồi đấy xây lầu đong đưa
    => ngồi
  9. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn nhặt lá vàng rơi
    Buồn chơi một lúc lại ngồi nhớ thương
    Chồng đi đú ở ... viễn phương
    Để giờ ngồi ngắm ... cái giường nhớ giai
    ===> Thương
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thương
    một thương anh ốm anh gầy
    hai thương anh ném đá thầy làng ta
    ba thương anh hoá thành gà
    em làm món nhậu bê tha 1 ngày
    => gà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này