1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Tim anh tím ngắt vì em
    Chiều hoàng hôn tím tim mình nhói đau
    Màu tím mầu của nhớ thương
    Sao tim mình vẫn còn vương nỗi tình
    ==> tình
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi tình đã sang sông
    Để cho sóng vỗ vào lòng mà đau
    Ta về rút ván đốt cầu
    Tình ơi lỡ bước mai sau ... đừng về
    LỠ
  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    LỏằĂ vào nhà Tưm mỏƠt rỏằ"i
    LỏằĂ mỏĐn mỏƠy phĂt nhà trỏằ"i lên trên
    ĐÊ 'ành mỏƠy lỏằĂ, làm thêm
    Cho chiỏằu thỏằâ bỏÊy mặa thêm chút mà...
    -------> Mặa

  4. baby_snocker

    baby_snocker Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.733
    Đã được thích:
    0
    Người lỡ bước đi khôn tạ từ
    Nỗi lòng còn đó ngỡ thực hư
    Đêm trăng lỡ hẹn thuyền và bến
    Đã lỡ chờ nhau đến bây chừ
    TẠ đi(có nghĩa đấy nhá)
  5. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, ngày cuối tuần tí tởn mà vưỡn đè được một nhái.
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mưa
    mưa giăng giăng phố mưa da diết
    phố trắng trong mưa phố buồn tênh
    cuối tuần mưa ướt đôi tay lạnh
    ngồi nhìn con phố thấy chênh vênh
    => phố
  7. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    phố xa phố vắng phố buồn tênh
    phố buồn phố nhớ phố chênh vênh
    người đi trên phố lòng man mác
    nhớ về con phố phố thênh thênh
    ==>vắng
    9chữ phố
    Được nguyentrongduc sửa chữa / chuyển vào 17:13 ngày 04/08/2007
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    vắng
    một mình bước qua con phố vắng
    lối nhỏ ngõ quen vắng ánh trăng
    thoang thoảng xa đưa hương hoa cũ
    đôi chân lê bước phố vắng trăng
    => trăng
  9. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    vắng em anh một mình anh lê bước
    tay cầm chai lướt khướt nhớ mong
    vắng em anh vắng ở trong lòng
    một hình bóng nơi anh nơi vật vã
    hơ nhanh thế nghĩ trăng đã
    Được nguyentrongduc sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 04/08/2007
  10. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Trăng treo trên đầu trăng rất thâu
    Trăng ở trên đó có biết đâu
    Đêm đêm ngắm trăng tôi thầm ước
    Ước sao thành cuội bên trăng lâu
    ==>đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này