1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Đâu đâu cũng thấy hò vè
    Đâu đâu cũng thấy lè nhè... thả thơ
    Trời mưa cho đến bao giờ
    Em mưa cho đến ngẩn ngơ cả mùa...
    Mùa <===
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mùa
    nhớ mùa mưa cũ một mùa xưa
    tóc ai trong gió tóc ướt mưa
    mùa xưa hương cũ còn vương vấn
    hỏi người tri kỷ đã quên chưa
    => xưa
  3. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Xưa đây rất hay hò vè
    Xưa đây thi thoảng lè nhè thả thơ
    Xưa đây rất lơ tơ mơ
    Giờ người góp ý ta chờ sang năm
    ==> vè
    Được nguyentrongduc sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 05/08/2007
  4. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ve ơi sao vè vè mãi thế
    Gọi hè về lại sợ lúc hè qua
    Câu vè nhắn hộ người xa
    "Nhớ canh rau muống nhớ cà dầm tương ..."

    ====> Tương đê !
  5. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tương phùng mấy dịp mà mong?
    Tương tri mấy kẻ mà lòng vẫn mơ...
    Tương ngộ đây, gửi chút thơ
    Dù là cóc nhái ngẩn ngơ gieo vần...
    Gieo <===
  6. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Hạt mưa gieo mình tan vào đất
    Cho hạt em gieo bật mầm non
    Vần thơ gieo tứ thả hồn
    Cho tình anh tỏ em hờn em ghen ...

    ==> Ghen nữa
  7. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Biết rồi! Pác ấy đương.. ghen!
    Vì lâu nay bị mấy em phớt lờ...
    Ghen chi ghen rứa Còm nờ
    Làng đùa, ta cứ thả thơ, giưo vần...
    Cứ <===
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cứ
    cứ giận cứ hờn cứ vấn vương
    một hình bóng mãi nỗi nhớ thương
    thôi hãy khép lại ngày xưa cũ
    yên lòng người ấy chốn tha hương
    => khép
  9. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    quan tài khép lại người xa mãi
    môi kia sao khép chặt thế kia
    khép lại mối tình chưa kịp nở
    khép thêm một mối tình trong mơ
    -=> lại
  10. loading_123

    loading_123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    504
    Đã được thích:
    0
    Em lại về với con đường nhỏ
    Lại thẩn thơ với góc ngõ quen
    Niệm khúc vẳng lại từ đâu đó
    Chỉ gió khẽ vờn thoáng lang man...
    Thoáng
    Được loading_123 sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 05/08/2007
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này