1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thoáng
    thấp thoáng xa xa cánh chim chiều
    thoảng đưa trong gió chút hương yêu
    thoáng chút cơn mơ đời xa thẳm
    thoàng tình sương khói mỏng manh nhiều
    => mỏng
  2. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Áo mỏng em đi trong chiều
    Hương em gửi gió làm xiêu hồn người
    Long lanh khóe mắt em cười
    Mỏng manh ơi mỏng manh ơi là tình
    CƯỜI
  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    CƯỜI (trích 1 đoạn trong bài thơ của tớ luôn, đỡ phải làm)
    Nụ cười ấy là nụ cười em
    Nụ cười của nàng Monalisa xinh đẹp
    Nụ cười của người đàn bà yếu mềm mà đanh thép
    Nụ cười của nắng chiều tỏa ấm áp lòng anh
    -----> THÉP
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Thép đã tôi thế đấy!
    Vật giá - thép đang lên...
    Hỏi người, bao nhiêu nữa?
    Thép tôi sẵn sàng đền...
    Đền <===
  5. nguyentrongduc

    nguyentrongduc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Em bắt đền anh 1 nụ cười
    Đã làm cho em nhớ khôn nguôi
    Anh đền cho em cả cuộc sống
    Chúng mình đền nhau đến mãi sau
    ==>cả
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Dang tay ôm cả đất, cả trời
    Tất cả chỉ trong bàn tay thôi
    Nhưng có một người ko ôm được
    Có cả thế gian, thiếu một người
    ===> Thiếu
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thiếu
    thiếu cánh én xuân có về đúng hẹn
    thiếu tiếng ve hạ có đến cháy hồng
    thiếu lá rụng mùa thu vàng hiu gió
    thiếu một người đông ấp ủ quanh năm
    => xuân
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Xuân đi để đón hạ vàng
    Hạ đi rồi lại đến nàng mùa thu
    Xuân hạ rồi đến thu đông
    Bao nhiêu xuân vẫn phòng không thôi mà
    Ặc
    ==> Hạ
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hạ
    ve kêu gọi nắng hạ về
    phượng hồng thắm đỏ đê mê một thời
    hạ đem ép phượng ai ơi
    thu qua hạ hết phượng rơi hết rồi
    => thu
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đã bao lần mấy độ thu qua
    Thu đi, đông đến vẫn thế mà
    Lác đác lá vàng treo trước gió
    Đứng giữa trời thu, ta với ta
    ===> Đông
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này