1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    KU
    Ku thêm dấu nặng thấy tuổi già
    Ku thêm dấu hỏi, bạn quả - hoa
    Ku thêm dấu sắc, thành trym kú
    Thêm huyền, ối đứa lăn ra nhà (như thế này này: [​IMG])
    -----> trym <--- đoạn này bị Tím đè roài Làm gấp cái khác không mod treo nick mất
    THƠ
    Làm thơ con nhái sướng ghê
    Thơ tuy cóc gặm nhưng phê thật nhiều
    Nếu tâm hồn có tiêu điều
    Vào trang thơ nhái, ít nhiều vui hơn
    (khoai quá, hị hị hị)
    ----> GẶM
    Được i_love_internet sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 23/07/2007
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    gặm
    gặm gì gặm mãi vậy anh
    anh thì thích gặm em đành chiều thôi
    nhưng mà gặm thiệt là hôi
    lần sau thơ nhái chớ lôi từ này
    => chiều
  3. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Từ gặm này ra khó bỏ cha
    Rặn lên rặn xuống mãi không ra
    Đau đầu câu chứ sao khó thế
    Gặm ơi là gặm: nhái quá àh
    Rặn
  4. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều Tím lại đè anh
    Chiều chiều tím lại lôi anh ra đè
    Nhái sao nhái thế tím hè
    Đang vui sao lại buồn tè mới đau

  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0

    buồn tè thì cứ đi tè
    sao vào thơ nhái để đè mới kêu
    tè thì ra chỗ tường rêu
    tưới thêm chút nước chứ kêu làm giề
    => kêu
  6. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Quạ kêu thì mặc quạ kêu
    Tím kêu một tiếng anh liều tới ngay
    Tới ngay anh sẽ nắm tay
    Của em rồi sẽ đưa ngay vào giường
    Quạ
    Được Sepcuathuky sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 23/07/2007
  7. HacDienXuNhan

    HacDienXuNhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Chờ mấy phút nữa mà không chui ra khỏi giường là lại quay lại đề "kêu" của em Tím đấy. Phê quá quên cả ra đề
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    quạ
    quạ kêu đinh óc ngoài hè
    bắt vào bỏ giỏ rồi đè quạ ra
    quạ mày hư lắm quạ nha
    lột lông nhẵn nhụi rồi tha ra đồng
    => lột
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 15:44 ngày 23/07/2007
  9. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Lột quần lột áo em ra
    Lột xong rồi lại đi ra đi vào
    Đi vào rồi lại lộn nhào
    nhào xong rồi lại đi vào đi ra
    Nhái quá thể
    Nhào
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhào
    nhào lên nhào xuống nhào vào
    nhào thêm chút nữa ký lao vô tù
    sức sếp nào có bi nhiu
    ký mà nhào quá sếp thăng lên chời
    => ký
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này