1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Đông
    phố đông thơ thẩn 1 chiều
    mình em lẻ bước qua nhiều lối quen
    đông xưa lỡ hẹn bao lần
    đông nay xa lắm phân vân bồi hồi
    => vân
  2. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua xé lụa may quần
    Đường lai nghẽn lối vân xanh vân vàng
    Phù vân chi cảnh ai màng?
    Mà đem đọ với Thiên đàng - Âm ti.
    --------> Quần

  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    quần
    phất phơ trong gió cái quần
    che đôi chút thịt ở trần trên cây
    quần hồng lũ lượt ngó ngây
    quần kia trên đó, mặt đầy nhăn nheo
    => lũ
  4. Ngannammaytrang

    Ngannammaytrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tây Nguyên đang có lũ về
    Lũ về lũ quét vỡ đê, chết người ...
    Thôi đừng mưa nữa ông trời
    Cho bà con sống cuộc đời đỡ lo...
    Lo <===
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lo
    có nơi lo lũ kéo về
    có nơi lo hạn lo mùa héo hon
    ông trời sao thích quay tròn
    nơi thì dư dả nơi mòn mắt mong
    => mắt
  6. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Cửa trời rộng mở có mấy ai
    Mở mắt đêm thâu đếm canh dài
    Mắt mòn mắt mỏi chờ cùng đợi
    Thế mà chưa thấy bóng anh tài
    ====> Cửa
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cửa
    trái tim em có cửa khép hờ
    một lần mở cửa một lần mơ
    cửa tim nay đóng xin đừng cố
    đau lắm tim em rất mơ hồ
    => khép
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Tim em đang dần dần khép lại
    Khép lại rồi, đừng cố mở anh ơi
    Mở làm chi với em quá đủ rồi
    Em khép mãi không chờ ngày mở cửa
    ===> Mở
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mở
    trái tim kia sẽ có ngày mở cửa
    không phải lúc này khi vẫn chưa phai
    mở mở khép khép tim người muôn thửa
    chớ đóng hoài chớ mở mãi chẳng sai ...
    => đóng
  10. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Đóng đóng mở mở chẳng làm chi
    Mặc kệ em đi, nói làm gì
    Em ko mở cửa cho ai nữa
    Em đóng lại rồi, kệ em đi
    ===> Làm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này