1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    làm
    làm chi tội thế tim ơi
    mi đâu có tội phải rơi cảnh này
    đôi lời thức tỉnh tim ngay
    làm gì làm khổ ai hay đâu mà
    hội nhái mà pé, cứ vô sờ tư đê
    => ai
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Khen ai khéo vẽ lên cửa sổ
    ai đành khép, mở ,đóng ,ai than
    Cho ai nhẹ dạ bé gan
    Nhìn lên cửa đóng bỏ làng mà đi ...

    ===> Bỏ
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bỏ
    bỏ làng bỏ quán mà đi
    bỏ câu hẹn cũ bỏ gì nữa đây
    cửa kia khép mở đóng hờ
    lối kia đã tỏ còn chờ gì hơn
    => tỏ
  4. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Tình anh sáng tỏ ngàn sao
    Bây giờ có dịp tỏ bày cùng em
    Mong em hiểu những gì anh bày tỏ
    Chỉ 1 lời rằng mãi yêu mình em thôi
    MÃi <----------
    Được minh_tien sửa chữa / chuyển vào 15:54 ngày 06/08/2007
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    mãi
    mãi chờ mãi đợi mãi yêu
    tim kia cất tiếng có liều quá không
    yêu mà những đợi cùng trông
    nhân gian mấy kẻ còn ngông thế này
    => gian
  6. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thế gian này sao ai sánh đc
    Tình yêu dành cho Tím vuợt thời gian
    Không gian cũng đứng im chứng kiến
    Tình yêu đôi mình đẹp nhất thế gian
    Đẹp <------------
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đẹp
    tình đẹp có phải chẳng dở dang
    tình đẹp thắm sắc hương chẳng tàn
    tình đẹp là tình không nước mắt
    hay chỉ là tiếng gọi của nhân gian
    => nhân
  8. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    Nhân từ, nhân ái hay nhân gì
    Hay là nhân hứng viết nên thi
    Nhân này chẳng biết nhân gì nhỉ
    Sao cho từ khóa khó thế nì
    ===> Khó
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khó
    khó này đâu dễ tí nào
    khó này cũng rứa kêu gào bé ơi
    làng ta làng đú rong chơi
    khó khăn phiên muộn đem nơi khác nào
    => kêu
  10. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ếch nhái mà "cóc" kêu uôm uôm
    Lấy gì đầy nước khắp ao chuôm ?
    Kêu vần khó nhái sao "cóc" sợ
    Nhái đè cho cóc kêu váng thôn....

    ===> Lấy :D
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này