1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lấy
    nếu biết ngày mai em lấy chồng
    anh về lấy vợ thế là xong

    cả 2 đều lấy người nên lấy
    chớ thở than chi cái sự chồng
    => xong
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Xong
    Tình tuy dứt đâu dể nói chữ xong
    Con tim đâu thể nói xong là rồi
    Xong gì một khoảng nhỏ nhoi
    Ta đem cất giấu để rồi tương tư
    Tương tư
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tương tư
    yêu nàng nên bệnh tương tư
    tương tư chả biết thật hư thế nào
    trên trời có mấy ông sao
    tương tư ngồi đếm nôn nao dạ này
    => sao
  4. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sao
    Sao biển buồn đón chiều tím rụng
    Ngả khù khờ ngôi gác sao hôm
    Sao sóng vẫn ơ hờ giai điệu cũ
    Để hoàng hôn chìm xuống tận bao giờ
    Giai điệu
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    giai điệu
    giai làng thích gái điệu đà
    gái làng chẳng điệu mặn mà tự nhiên
    giai làng ế quá hoá điên
    hát vang giai điệu liên miên ế rồi
    nhái thế NgườiDưng nhá! ra đề 1 từ thôi nhá
    => mặn
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Muối mặn, gừng cay, tình oan trái
    Mặn đắng lòng ai số phận đây
    Đày đọa hao gầy con tim nhỏ
    Gió mặn từ đâu mắt cay xòe
    Đắng
  7. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Đắng
    Chút đắng chút cay chút tỉnh say
    Như mối tình đầu thuở nào đây
    Ngọt ngào chẳng bõ lời cay đắng
    Ghen tuông thêm hiểu nỗi đắng cay ....

    ------------------> Cay
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cay
    ớt nào mà ớt chẳng cay
    gái nào là gái chả hay ghen chồng
    ớt cay nên ớt mới nồng
    gái ghen nên gái chiều chồng ớt cay
    => ớt
  9. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ớt
    Ớt anh là ớt chỉ thiên
    Em ăn một quả cay liền mấy hôm
    Ớt anh không bán để ôm
    Em mà cắn trộm thì mồm ....xưng vêu
    ...
    ------------> vêu
  10. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    ------------> vêu
    Hoàng hôn tím biếc hơi vêu
    Nhưng được má vẹo nên là vẫn duyên
    Trai làng cứ tới liên miên
    Vêu đây ! vêu đấy khối người ước mơ
    N- Miên
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này