1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    miên
    miên man nỗi nhớ đêm hè
    miên man tơ tưởng bánh xe cuộc đời
    liên miên suy nghĩ chơi vơi
    đêm dài dài quá, sao rơi chốn nào
    => sao
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Sao em cứ thích chữ sao
    Để anh tất bật treo cao đem về
    Sao trời anh hái một tay
    Tặng em cũng để xin vay chút tình
    Vay
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    vay
    ai đi vay mượn chữ tình
    vay rồi sao trả nợ tình ngàn năm
    thời gian trôi mãi xa xăm
    vay thêm nỗi nhớ trăm năm đợi chờ
    => thời
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bị đè roài
    thời
    Thời nào cũng chuyện tình yêu
    Thời naò cũng thấy liêu xiêu vì tình
    Thời xưa yêu rất văn minh
    Thời nay yêu chỉ thấy kinh quá chừng
    => Tình
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 09:40 ngày 09/08/2007
  5. sweetlove_17

    sweetlove_17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    2.356
    Đã được thích:
    0
    "Miên" nghĩa là gì hở bác?
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Tình thời
    Tình thời như thể cơn mưa
    Lưa thưa một chút thì chưa có gì
    Tình thời như giấc ngủ trưa
    Giật mình tỉnh giấc tình chưa đến thời
    Giấc
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    giấc
    giấc mơ xưa đã qua rồi
    lòng sao vẫn mãi bồi hồi nỗi chi
    ngủ yên đi giấc xuân thì
    mưa giông kéo đến giật mình giấc kia
    => mưa
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Mưa - không phải mưa
    Nắng - không phải nắng
    Chỉ là vì trống vắng
    Khi trời mưa không em
    => Vắng
  9. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Vắng
    Vắng em rồi ta mượn chút men say
    Đời cô độc dầm dề trong say xỉn
    Vắng bàn tay, vắng lời nói yêu thương
    Cõi vô thường ngã say đôi lúc tình
    Say
  10. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này