1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Rót cho em thêm một ly rượu nữa
    Men rượu cay nồng làm ấm tình em
    Có nỗi buồn nào anh hãy gửi cho em
    Để em mượn rượu tìm quên trong nỗi nhớ
    => Nhớ
  2. HT_express01

    HT_express01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em hình dáng hao gầy
    Nhớ em đôi mắt mang đầy mộng mơ
    Nhớ em cái thủa còn thơ
    Mà sao giờ bỗng hững hờ vậy em????
    ==> Giờ
  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Giờ thì ngày xuống đêm lên
    Giờ thì mỏi mắt, bụng rên... đói roài.
    Giờ thì mình phải về thoai.
    Mau mau chớ kẻo... chồng đòi thì seo?!
    -------> Đòi

  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1

    Về nhà bụng vẫn đói meo
    Thế mà vợ lại bắt leo lên ....giường
    Cứ tưởng đòi hỏi bình thường
    Đòi hai đòi bốn, chẳng thương thân mình
    Thân
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Thân trai dùng để làm gì
    Thân trai dùng để vợ đì, thế thôi
    Còn hà như thân bác khoai
    Không dùng được, bỏ vào nồi là xong
    KHOAI
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khoai
    khoai tây khoai sọ ngoài vườn
    đem về rửa sạch hầm xương thì ... thèm
    khoai anh cháy xém lại đen
    cộng thêm hà ruột thôi đem quẳng cho rùi
    => thêm
  7. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 lần anh làm em giận dỗi
    Thêm 1 lần anh có lỗi với em
    Nhưng thêm 1 lần anh xin em tha thứ
    Thêm 1 lần nữa để yêu em nhiều hơn
    NHiều <-------------
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ, hai cô phá mình là nhiều roài
    Nhiều cô mắt tím vàng răng
    Nhiều cô tóc ngắn tung tăng ngoài đường
    Làng đùa có rất nhiều giường
    Những hôm hiu quạnh cô thường nằm đâu
    Nằm
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nằm
    khoai lang dưới đất nằm chờ
    đến mùa thu hoạch dân vơ khoai về
    khoai nằm chất đống mà phê
    nếu khoai hà nữa ra đê mà nằm
    => hà
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hà hà hà sao nhiều khoai thế
    Tớ chỉ cần một củ chén thôi
    Còn bao nhiêu nhường tất Tím xơi
    Tím ăn khoai-khoái ăn tim-tớ mặc
    KHOÁI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này