1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Lêu lêu, bị đè
    Ngày xưa anh khoái tóc dài cơ
    Nhưng giờ tóc ngắn cũng hay mơ
    Hôm nay lại khoái em bốn mắt
    Hay trêu các bác, khoái làm thơ
    Dài
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 10/08/2007
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    khoái
    Khoái tim ứ khoái khoai hà
    tim thì để đấy khoai là vứt luôn
    trời sao cứ đổ mưa tuôn
    khoái được bé lại tồng ngồng tắm mưa
    *************
    Ak ak sáng sớm bị khoai đè roài
    Được hoanghontimbiec85 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 10/08/2007
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    dài
    áo dài lượt nhẹ tung tăng
    tóc dài trong gió nói năng cười đùa
    ai hay một sớm đầu mùa
    tóc dài lên phố ai chua chát lòng
    nhái quạ
    => chua
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Me chua thì để nấu canh
    Sấu chua thì để cho anh mời nàng
    Cóc chua vị rất nhẹ nhàng
    Khế chua thì rất phũ phàng hàm răng
    Nấu
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nấu
    cơm canh thiếp nấu đợi chàng
    nấu từ sớm sủa vội vàng làm chi
    ăn xong chẳng biết làm gì
    nấu thêm lẩu cửng rồi thì ngủ thôi
    => làm
  6. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Làm gì cho vợ nó yêu
    Làm gì đừng để liêu phiêu thân mình
    Có làm cũng chỉ chút thôi
    Tham lam nhiều quá, có ngày toi luôn.
    ==> Toi
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    toi
    sức anh nhiêu đó đã toi
    vợ anh chắc phải tức lòi mắt ra
    chưa gì anh đã la toi
    mình tha anh nhé anh toi mất rồi
    => sức
  8. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Có sức mấy cô đòi cưỡi ngựa
    Để dành đi sức ấy chiều chồng
    Kẻo không hết sức chồng mong
    Có ngày cô bị bỏ không bởi chồng.
    ==>Bỏ
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bỏ
    bỏ đây là bỏ cái gì
    chồng yêu không hết nói chi bỏ này
    chiều chồng hết mực đó nha
    nhưng mà tí toáy có ngày mất ...ym
    => mất
  10. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Mất chi khi được rất nhiều
    Mất chi để được cưng chiều vợ ơi
    Mất nhiều để được mới nhiều
    Một ngày em Tím được chiều bao nhiêu???
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này