1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Đề tiếp nha:
    ==> Bao
  2. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ôi nhớ quá những ngày tháng cũ
    Có cái bánh bao nó cũng giật của tui
    Còn bao lần những lúc thấy vui vui
    Hai đứa mang bao( cao su)] ra ngoài hiên thổi bóng
    => Bóng
  3. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    Bóng
    bóng ai xa tưởng bóng ma
    nhìn gần lại hoá thành ra cùng làng
    đứng xa xứ nhập cứ nhàng
    đứng gần bóng ấy bàng hoàng hôi kinh
    => hoàng

  4. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    đàng hoàng anh đến trước mẹt nàng
    hoành hoành tráng tráng tay cầm bó hoa
    đưa lên tặng nàng nàng không nói
    bàng bàng hoàng hoàng úi ra mẹ nàng
    quên ko ra đề
    -----> hoành tráng

    Được kheke sửa chữa / chuyển vào 02:02 ngày 11/08/2007
  5. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    hoành tráng
    hoành hoành tráng tráng nhìn thấy ngán
    hết từ hay sao cho hoành tráng
    thơ nhái làng ta đâu luật thế
    luật nhái chưa rành, nhìn thấy ngán
    nhái quạ
    => ngán
  6. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Ngán là cái giống thân mềm
    Vài con thì thích ăn thêm chán phèo
    Canh ngán ăn thích bao nhiêu
    Cái này ko ngán càng nhiều càng phê
    => phê
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Có mồi phải có rượu ngon
    Để khi đứng dậy vẫn còn phê phê
    Rau thơm, nước chấm đề huề
    Rượu nhắm với ngán ko phê mới tài
    Tài
  8. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    tài
    phê rồi còn tỉnh mới tài
    tài cao hơn nữa vẫn dài vẫn dai
    kiểm tra chính xác càng tài
    xong xuôi đâu đấy nằm dài lăn quay
    viết mà hok hỉu nhái mình thế nào
    => cao
  9. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đèo cao thì mặc đèo cao
    Nếu mà cao quá thì ...tao quay về
    Ra quán nước táng con đề
    Tối mà nó hịt, ra đê tao nằm
    Hị hị, chữ "tao" cho nó vừn
    Đề
  10. violet262

    violet262 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    2.226
    Đã được thích:
    0
    đề
    đề đề đóm đóm cái gì
    bảo sao lại sợ phải đi vào tù
    vào tù ngồi khóc huhu
    mẹ cha đề đóm không thu lợi gì
    => đóm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này