1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Ghé chân hỏi lại làng đùa
    Xin chào em Tím mặt xinh xinh
    Chào em cho hết mết thương
    Chào em để lấy những gì em yêu
    ==>lấy
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Em giờ đến tuổi lấy chồng
    Mong sao lấy được một ông thật giàu
    Xe hơi cộng với nhà lầu
    Lấy xong rồi bỏ chia nhau căn nhà
    Bỏ
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    bỏ
    bỏ người ta bỏ cả ta
    bỏ người ta mặc thân ra thứ gì
    ai như cái củ khoai nì
    bỏ mong được những thứ chi vậy trời
    => mong
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ người yêu
    Em bước sang ngang lúc xế chiều
    Có biết vắng em từ thưở ấy
    Lòng anh thấm đẫm nỗi cô liêu
    => Ngang
  5. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    hình như Thứ 6 đã bị đè Nhưng ký chỉ thích đè sếp thôi
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ờ, Thứ 6 bị đè kìa
    Vậy thì thư ký mong giè
    Chắc cũng mong được sếp mê thôi mà
    Ôi chao lòng dạ đàn bà
    Mong sếp cẩn thận ko là nguy tai

  7. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0

    mê mẩn mẩn mê chuyện còn dài
    ký em mong mỏi, can chi ai
    Sếp mà có chịu em chưa chắc
    mê mẩn mẩn mê chuyện còn dài
    => chuyện
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chuyện trò gì đấy Thư ký ơi
    Người ký Tím ngắt như mồng tơi
    Không phục vụ Sếp, ham trò chuyện
    Nhiều chuyện khéo bị Sếp đuổi rồi
    ĐUỔI
  9. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    đuổi
    đuổi ai nào có đuổi Ký đâu
    sếp đuổi ký rồi sếp chỉ sầu
    ký đây không sếp còn sếp khác
    ký thời a móc nên còn lâu
    => ký
  10. Sepcuathuky

    Sepcuathuky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2007
    Bài viết:
    728
    Đã được thích:
    0
    Ký ơi anh bảo ký này
    Ký về để sếp ký ngày ký đêm
    Ký đêm Ký lại đòi thêm
    Ký thêm phát nữa là mèm cả xương
    Hơi nhiều ký nhẩy
    Sếp
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này