1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    sếp
    Sếp ơi Ký bảo Sếp này
    Sếp thì đã sếp ký ngày ký đêm
    nhưng Ký chỉ muốn làm thêm
    ca ngày đã bận ca đêm thế nào
    => ca

  2. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Sếp và thư ký đổi ca
    Tu bi căm oằn hay là 2 tên
    Ca 1 Sếp dưới Ký trên
    Ca 2 Ký lại ở trên Sếp già
    Dưới .........
  3. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    dưới
    dưới trên âu cũng ký mà
    ký kia việc sếp Ký nào bon chen
    ký dưới mà sếp không quen
    cố gắng sếp ký dưới lên tay liền
    => quen
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Quen em từ thưở xa xưa
    Quen em từ thưở em chưa lọt lòng
    Quen em lúc má còn hồng
    Xa em là lúc có chồng quên anh
    => Quên
  5. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 tính cũng dễ quên
    Làm gì lại được quen em kiểu này
    Quen khi chưa được ra ngoài
    Quên quên như thế em cho bạt tai bây giờ
    Kiểu....
  6. thukycuasep

    thukycuasep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    1.666
    Đã được thích:
    0
    kiểu
    kiểu Phây kiểu Sáu kiểu ai
    vào hội thơ có nhái thì là giống nhau
    Nhái Phây nhái Sáu trắng phau
    bao giai nhìn thấy mà chau cái mày
    => hội

  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hội làng nhái kể cũng vui
    Nào Tím véc, nào Ký chui vào sờ
    pam mọi ngóc ngách bằng thơ
    Hội võ đài lẫn hội thơ nhái làng
    SỜ
  8. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    Sờ
    Sờ pam em nó quá tài
    Chị hai như Tím vái dài thua thôi
    Chị chỉ sờ cái sờ ôi
    sờ sung sờ sướng sờ rồi lăn quay
    => sung


     
     
  9. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thấy Tím cứ sờ ung sung
    Sờ sung sắcsúng làm... rung cả làng
    Bao giờ súng rụng như sung
    Thời thôi, thôi thế lung tung mình về.
    ---------> Rụng

  10. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Núi đôi rụng mất quần đùi
    Lay hoay nhặt mãi mà thời không xong
    Rụng gì rụng cả bên trong
    Đen đen đỏ đỏ long tong cái quần đùi.
    ==> Quần
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này