1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    đông
    thu qua đông đến bên thềm
    hiu hiu gió lạnh êm đềm mây trôi
    đông xưa tay lạnh mình tôi
    đông nay chân bước sóng đôi bên người
    => thu

     
     
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bị anh Khoai đè roài
    kín
    trùm kín ơ hờ kín gì đây
    rục rà rục rịch thế phây phây
    kín kia cựa quậy dăm ba phút
    hỏi rằng kín được thêm 1 giây
    => giây


     
     
  3. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, sáng ra đã thế, thích quá cơ
    Mượn tạm 3 câu đầu bài "Phút cuối" mà mình rất thích nhé
    Chỉ còn gần nhau một giây phút thôi
    Một giây nữa thôi là xa nhau rồi
    Người theo cánh chim về nơi cuối trời
    Để lại giây phút thương nhớ đơn côi
    Lại
    Được dkhoai76 sửa chữa / chuyển vào 10:07 ngày 15/08/2007
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Lại cờ lại bạc lại rượu chè
    Ba thứ làm hư cánh đàn ông
    Bỏ cờ , chè, bạc thì bỏ được
    Đố biết có bỏ được gái không ?
    => rượu
  5. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Rượu, rượu, rượu, lại rượu nữa à
    Người đâu mà thật dở quá ha
    Cứ rượu vào lại nói yêu ta
    Yêu gì mà yêu, rượu hay ta...
    ==> Yêu
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Lòng thì còn muốn yêu nhiều
    Nhưng già lẩn thẩn khó chiều người thêm
    Lại thêm chồng béo rất ghen
    Nhìn đời yêu đứng mà thèm thế thôi
    THÈM
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngủ mà vẫn mơ
    Toàn là thơ với thẩn.
    ôi nguồn thơ vô tận
    Ta yêu -yêu - và yêu
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Bị đè rùi
    THèm một nỗi nhớ mong
    THèm một ánh mắt nhìn
    Thèm một lời ân ái
    Mà sao chả có ai
    => Nhìn
  9. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Nhìn xem thứ 6 thật tài
    Đẻ một con nhái (chỉ) trong hai cái nhìn
    Nhìn nhái của 6 thật xinh
    Không quần áo chạy linh tinh khắp làng
    TINH
  10. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    tinh
    trắng tinh một dải lụa là
    tinh mơ sương sớm ngọc ngà gót ai
    nhìn theo mỏi mắt các giai
    linh tinh câu nhái chạy dài sau ai
    => sớm


     
     
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này