1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. melodyqa

    melodyqa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng dẫu thơ chỉ là mộng.
    Tình dang dở đẹp cũng hư không
    Vẫn chờ chiêm bao giấc mộng đó.
    Tự hỏi lòng mình có thầm mong?
    HƯ đi!
    Được melodyqa sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 16/08/2007
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hư ảo tình kia đà dang dở
    hư ảnh vấn vương đôi vần thơ
    chút tính thưở ấy tựa mây khói
    hư không thinh lặng tan cõi mơ
    => lặng


     
     

  3. vethamnuidoi

    vethamnuidoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ đêm thu ai nhớ vùi
    Chắc là trong dạ lắm bùi ngùi?
    Trách ai hờ hững hoài im lặng!
    Cõi lòng lằng lặng chực vỡ thui!
    -------> Bùi
  4. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lạc bùi anh nhắm với bia
    Em bùi anh nhắm em nằm với anh
    ?oBùi? anh mệt mỏi năm canh
    Sáng ra lại phải chia tay bùi ngùi.
    -----> nhắm
    bậy we'' . hĩ hĩ hĩ
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    nhắm
    lạc bùi tóp tép vui thôi
    lai rai thả nhái xong rồi thịt ngay
    nhắm nhái cũng có cái hay
    vừa nhắm vừa nhả cơ may đè người
    => người

     
     

  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Tím thiếu một từ nhá, cơ mà để chuối cả nải luôn nè
    Chuyện ...hai người
    Một người đi với một người
    Một người đi tới một người đi lui
    Hai người đi tới đi lui
    Một người bước tới người kia giật lùi
    Lùi đê
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    lùi
    đi lùi đi tới đi lui
    chẳng ai để í khoai lùi qúa lâu
    khoai đà đen cháy hơn trâu
    khi không lùi tới, tiếc công khoai nường (nướng khoai)
    => tới

     
     

  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Chỉ vớ vẩn, làm gì có củ khoai lùi, trước giờ nge thấy có mỗi sắn lùi thôi
    Cho dù tới tận trời xa
    Anh vẫn nhớ tới quê nhà có em
    Da vàng mắt tím môi đen
    Mỗi lần nghĩ tới anh mềm cả ...chưn
    Mềm
  9. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mềm
    Khoai đi chân cứng đá mềm
    Khoai về có cái còn mềm hơn đa (đá)
    Nói ra thì bảo Khoai già
    Nhưng mà yên trí có nhà mềm hơn
    -> Cứng
  10. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Cứng cương cương cứng mất roài
    Vừa cương vừa cứng đến là đau
    Đớn đau đau đớn cả nàng
    Ai biểu cương cứng cả ngày kêu chi?
    ----> cương
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này