1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bmv1

    bmv1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0

    => nhớ
    Nhớ em trăng sáng lại mờ
    Tim anh soi bóng bốn mùa nhớ thương
    Nhớ em trăng cũng mỏi mòn
    Nghìn năm anh ước vẫn còn có em
    N--Trăng
    Được bmv1 sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 18/08/2007
  2. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn buông xuống trăng lên
    Trăng hờ trăng hững trăng lên đỉnh đầu
    Lang thang bãi biển trăng mờ
    Tím buồn bờ bãi bồi hồi nhớ ai.........
    @bmw1 : Bạn nhắc mới đọc Luật. Tks
  3. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    trăng
    trăng tháng tám mùa xưa có nhớ
    gío đìu hiu se lạnh cõi mơ
    trăng ngày ấy một vầng trăng khuyết
    nên tình kia đôi nẻo đôi bờ
    => khuyết

     
     

  4. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    cơ mà Ali quên ra đề ko tính nhá! làm tiếp khuyết của Tím nha

     
     

  5. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    nhìu bài sai luật quá . không xong không xong, thế này thì loạn mất, loạn mất
    sai luật mà vưỡn ko sửa nà xao ????
    Được kheke sửa chữa / chuyển vào 14:17 ngày 18/08/2007
  6. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Nhái jì mà nhái toàn bị khuyết?
    khuyết tứ khuyết từ đến sai luật
    đề nghị làng nhái đừng sai nữa
    để khỏi bát nháo loạn xí ngầu.
    ------> loạn
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Sai luật mà vưỡn không sửa là thôi chứ còn sao nữa
    KHUYẾT
    Trăng khuyết ngày anh ra đi
    Tình em cũng khuyết chỉ vì vắng anh
    Khuyết rồi trăng lại tròn vành
    Tình em khuyết mãi vì anh không về
    Hu hu bị đè chit rùi
    Loạn gì mà loạn hở Khè
    Làng này xóm nhái chưa hề loạn đâu
    Thử xem từ trước ra sau
    Không hề loạn chỉ đè nhau bẹp người
    BẸP
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 14:32 ngày 18/08/2007
  8. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Mod xóa giùm, nhầm
    Được backytocngan sửa chữa / chuyển vào 14:33 ngày 18/08/2007
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    bẹp
    bẹp bẹp bẹp bẹp
    nhái đè lẹp bẹp
    Tóc bị đè dẹp
    dép lê lẹt xẹt
    => dép

     
     

  10. fatory

    fatory Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    cô nàng mang dép đi lẹp xẹp
    gặp anh đẹp trai mang guốc dong
    động lòng cô nàng bèn bỏ dép
    lẹp bẹp chay theo anh đẹp zai!!!
    =>guốc
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này