1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
  2. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    hút
    mất hút trời đêm triệu vì sao
    lẻ bạn vầng trăng trôi chốn nào
    hút sâu tận đáy lòng ai đó
    đẩy đưa tình ấy hút trời cao
    => đáy

     
     

  3. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Guốc nằm cạnh dép than rằng
    Thằng Giày hoành tráng hơn xa chúng mình
    Dép cười : Guốc nghĩ làm chi
    Lội sình thứ ấy thua xa guốc mà
    ===> Lội
    @all : Sẽ cố gắng để chơi đúng Luật
  4. alibaba

    alibaba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    859
    Đã được thích:
    0
    Đáy hồ đáy lọ đáy lòng
    Đáy nào cũng thế, tận cùng thế gian
    Tím nào cũng tím nhưng mà
    Một màu tím biếc mới là tím thương
    ===> thương
  5. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    thương
    thương ai váy ngắn chân dài
    thương ai tóc nhuộm hai lai đỏ vàng
    thương ai yêu lúc vài chàng
    lo xa tính kỹ chọn hàng khéo ghê
    nhái kin quạ
    => khéo

     
     

  6. mocgnok

    mocgnok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Khéo
    Khen ai khéo vẽ nên trăng
    Cho chàng thi sĩ tưởng rằng thuyền thơ
    Khen ai khéo hững khéo hờ
    Cho ai nhung nhớ thẫn thờ ngắm trăng...​
    ===> Ngắm
  7. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    ngắm
    ngắm trăng tơ tưởng bóng Hằng
    ngắm hoa ngắm cảnh ngỡ rằng bóng ai
    hoa kia trăng ấy đêm dài
    suy tư một nỗi nắng mai lên rồi
    => nắng

     
     

  8. mocgnok

    mocgnok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Nắng
    Nắng mai lên rồi nắng mai gọi
    Cho sương tan cho nỗi nhớ ai tan
    Nắng ơi nắng bừng lên chút nhé
    Cho dào mai khoe sắc chín vàng ...​
    ====> Sắc
  9. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    sắc
    xuân đến đào mai khoe sắc thắm
    phượng hồng rực lửa vàng thêm nắng
    thu sang sắc dịu heo may thổi
    đông về lạnh buốt sắc vầng trăng
    => đông

     
     

  10. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Đông qua xuân tới hạ về
    hết hạ thu sang đông lại đến
    hết đông sang xuân lại đến hạ
    hết hạ vào thu quay lại đông
    chuối quá
    -----> xuân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này