1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ con nhái phần VIII - Luật trang 1 - Copy & F5 rồi post - Cẩn thận nhái đè chết người

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi hoanghontimbiec85, 21/07/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    xuân cho đôi má em hồng
    Cho môi em đỏ, cho chồng em yêu
    Xuân đi bỏ lại dáng kiều
    Để cho ai đó buồn nhiều vì xuân
    => buồn
  2. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    buồn buồn đi hát ka ra
    ô kê em thick anh chiều em luôn
    chiều lên chiều xuống vẫn buồn
    thôi thì làm tiếp một chầu mát xa
    -----> xuống
  3. minh_tien

    minh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    7.710
    Đã được thích:
    0
    Xuống rồi lên, Xuống rồi lên
    Xuống lên Xuống rồi lên
    Lên lên xuống xuống hoa cả mắt
    giờ thì chú thích xuống hay lên
    Lên <--- cho máu
  4. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Lên lên xuống xuống thì thick thật
    Đang lên lại xuống đến là vui
    Vui thay có người cùng lên xuống
    Xuống xuống lên lên sướng tê người
    ----> sướng
  5. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn này leo cầu thang gặp nhau
    Sướng nhất là lượm được tiền
    Sướng nhì là gặp bạn ... iên giống mình
    Lên lên xuống xuống linh tinh
    Gặp nhau hỉ hả "chúng mình sướng ghê"
    TIỀN
  6. ADAM

    ADAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/12/2000
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Không tiền Hạnh phúc suốt đời được không?
    Trời rằng tiền mua được tiên
    Không tiền mua Net con còn ngồi đây
    ===> Mua
  7. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    3 tiền mua mớ đàn ông
    2 tiền mua mớ đàn pà lắm chiêu
    1 tiền mua được củ khoai
    Mua cho mẹ đĩ ở nhà nhá chơi
    -----> mẹ
    Được kheke sửa chữa / chuyển vào 22:03 ngày 18/08/2007
  8. New_face

    New_face Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2005
    Bài viết:
    1.687
    Đã được thích:
    0
    ----> mẹ
    Mẹ ơi rõ thật là thơ
    Mà sao đọc mãi vẫn ngơ ngơ hoài
    Câu thôn Đông, ý thôn Đoài
    Mẹ, mẹ thật chẳng hiểu được ai viết gì
    Rõ........

  9. kheke

    kheke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Rõ là dẽ hiểu thế kia
    Mà xao nại bẩu hiểu ngay chít liền
    Rõ là ko bít thì kêu
    Rõ là ko hỉu thì đành pó tay
    -----> hiểu
  10. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Hiểu à ? không hiểu nhái này
    Nếu mà hiểu được lăn quay chết liền
    Vần lộn xộn ý liên thiên
    Nhái này đem bỏ chảo chiên cho rồi
    BỎ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này